Tìm kiếm

Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina  (ANSA)

Giáo hội Ba Lan và Ucraina tưởng niệm 80 năm vụ thảm sát công dân Ba Lan tại Volhynia

Trong lễ kỷ niệm 80 năm vụ thảm sát người Ba Lan tại Volhynia, lãnh đạo Giáo hội Ba Lan và Công giáo Đông phương Ucraina khẳng định rằng “sự hòa giải giữa các dân tộc của chúng ta là mối ràng buộc không thể thiếu cho hòa bình ở châu Âu.”

Hồng Thủy - Vatican News

Một nghi lễ phụng vụ long trọng, với sự tham dự của hai tổng thống Ba Lan và Ucraina - Andrzej Duda và Volodymyr Zelensky -, đã được cử hành tại nhà thờ Luck, kết thúc ba ngày tưởng niệm chung giữa Ba Lan và Ucraina về các nạn nhân của vụ thảm sát công dân Ba Lan diễn ra vào năm 1943 ở vùng Volhynia.

Mối quan hệ hòa bình

Trong thông điệp được ký tại Vácsava vào ngày 7/7, khi bắt đầu lễ kỷ niệm, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, đã viết: “Cuộc xâm lược của Nga đối với Ucraina, bắt đầu từ năm 2014 và gần đây đã biến thành một cuộc chiến thực sự, khiến chúng ta càng nhận thức rõ hơn rằng sự hòa giải giữa các dân tộc của chúng ta và sự hợp tác giữa Ba Lan và Ucraina tự do và có chủ quyền tạo nên mối quan hệ hòa bình không thể thay đổi đối với phần Châu Âu của chúng ta.”

Cuộc thảm sát công dân Ba Lan tại Volhynia

Tám mươi năm trước, vào mùa hè năm 1943, 100.000 cư dân của khu vực thuộc biên giới Ba Lan trước Thế chiến thứ hai đã chết dưới tay những người theo chủ nghĩa dân tộc Ucraina ủng hộ Hitler.

Ba Lan từ lâu đã yêu cầu chính quyền Ucraina khai quật và chôn cất tử tế những nạn nhân vô tội của vụ thảm sát đó; vào thời điểm đó họ bị ném vào những ngôi mộ tập thể và ngày nay thường rất khó tìm thấy. Con cháu của họ cũng mong đợi từ chính quyền Ucraina một sự thừa nhận tội lỗi và yêu cầu sự tha thứ, tuy nhiên, điều này có vẻ khó khăn trong thời điểm lịch sử hiện tại, khi Ucraina bảo vệ lãnh thổ của mình cũng nhắc lại truyền thống dân tộc chủ nghĩa của thế kỷ trước.

Cuộc đối thoại giữa các Giáo hội Ba Lan và Ucraina, bắt đầu từ năm 1987, vẫn tiếp tục bền bỉ bất chấp chiến tranh đang diễn ra. Về vấn đề này, Thông điệp gần đây khẳng định “trong công việc hòa giải, vấn đề không phải là lãng quên mà là vượt qua sự xấu xa của quá khứ để nhờ thanh lọc ký ức lịch sử, mọi người sẵn sàng đặt những gì hợp nhất trên những gì chia rẽ.” (SIR 10/07/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng bảy 2023, 11:36