Tìm kiếm

Cha Jacques Hamel Cha Jacques Hamel  

Phiên tòa xét xử các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại cha Hamel

Thứ Hai 14 tháng 2 năm 2022, phiên tòa xét xử bốn người bị buộc tội liên quan đến vụ sát hại cha Jacques Hamel tại Saint-Étienne-du-Rouvray, sẽ diễn ra tại một phiên tòa đặc biệt ở Paris. Đức Cha Lebrun, Tổng Giám mục của Rouen, hy vọng rằng công lý sẽ được thực hiện và ánh sáng sẽ làm sáng tỏ những sự kiện đã làm thương tổn giáo phận của ngài.

Hồng Thủy - Vatican News

Vụ sát hại cha Jacques Hamel, 85 tuổi, xảy ra 12 ngày sau vụ tấn công tại thành phố Nice, khiến 86 người thiệt mạng, và 8 tháng sau vụ tấn công Paris vào ngày 13 tháng 11 năm 2015.

Vào ngày 26 tháng 7 năm 2016, cha Jacques Hamel đã bị những chiến binh thánh chiến cắt cổ khi đang cử hành Thánh lễ tại nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray, gần Rouen. Cha là linh mục Công giáo đầu tiên bị giết ở châu Âu bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), khi đó đang rất có ảnh hưởng ở Syria và Iraq. Cha Hamel đã trở thành một vị tử đạo mà cái chết bi thảm của cha vẫn còn ghi dấu trong cộng đồng và giáo phận của ngài.

Các bị cáo bị xét xử

Gần sáu năm sau, nhiều người vẫn nhớ đến vụ án mạng kinh hoàng. Có nhiều điều liên quan đến việc chuẩn bị vụ tấn công vẫn chưa được biết rõ. Hai kẻ tấn công, Adel Kermichel và Abdel-Malik Petitjean, đã bị cảnh sát giết chết, không bị xét xử. Nhưng ba người thân của hai sát thủ là Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil và Yassine Sebaihia bị cáo buộc liên kết với các tội phạm khủng bố. Họ bị nghi ngờ đã biết về kế hoạch của hai sát thủ, có chung ý thức hệ hoặc đã cố gắng gia nhập IS ở Syria.

Bị cáo thứ tư, Rachid Kassim, bị buộc tội đồng lõa trong vụ giết người và cố gắng sát hại một giáo dân bị thương trong vụ tấn công; người này được cho là đã cố ý động viên và tạo điều kiện cho hai kẻ sát nhân. Người này được cho là đã chết trong một vụ thả bom ở Iraq vào tháng 2 năm 2017.

Chờ đợi công lý và sự thật

Đức Cha Lebrun đã giải thích trong một cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 2 năm 2022 về những gì ngài mong đợi từ quá trình này. Ngài thuộc thành phần dân sự tham gia phiên tòa, cũng như các thành viên của gia đình cha Jacques Hamel và Guy Coponet, một giáo dân bị thương nặng trong vụ tấn công.

Đức cha khẳng định rằng ngài mong đợi “công lý” từ phiên tòa cho các nạn nhân và gia đình của họ, hàng xóm, giáo xứ, cộng đồng Hồi giáo... Đức cha đang chờ đợi “ánh sáng” về những gì đã xảy ra, về “nguyên nhân của nó và có lẽ cũng là về một cách thức, về những con đường để cùng nhau chung sống tốt đẹp hơn.” Ngài nói: “Đó là về tương lai, để giúp đất nước, xã hội và thế giới của chúng ta tự cứu mình khỏi những thảm cảnh như vậy”.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 11 tháng 3 năm nay (2022). (Cath.ch 13/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng hai 2022, 10:11