Tìm kiếm

Tình hình bất ổn tại Burkina Faso Tình hình bất ổn tại Burkina Faso  (AFP or licensors)

Giáo hội Burkina Faso lo buồn vì bạo lực xảy ra trong đất nước

Đức cha Laurent Dabirè, Giám mục Dori lo buồn vì ít nhất 160 người chết trong vụ tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại miền bắc nước Burkina Faso, đồng thời nhắc lại lời Đức Thánh Cha về sự gần gũi với người dân và kêu gọi tìm kiếm giải pháp hoà bình cho châu Phi.

Ngọc Yến - Vatican News

Số người chết trong cuộc tấn công vào làng Solhan, thuộc tỉnh Yagha ở Burkina Faso của các phần tử thánh chiến Hồi giáo vào tối thứ Sáu 05/6 vừa qua, đã tăng lên ít nhất 160 người, trong đó có khoảng 20 trẻ em.

Một người chứng kiến trực tiếp kể lại: “Vào khoảng sáu giờ sáng, những người đàn ông có vũ trang đã đột nhập vào làng. Đi đến từng nhà tấn công những người đang ngủ. Đây quả thực là một vụ hành quyết thực sự mà những người dân vô tội phải gánh chịu. Sau khi tàn sát dân chúng, những kẻ tấn công đã đốt cháy chợ, nhà cửa, cửa hàng, xe hơi, xe tải và tất cả các phương tiện giao thông khác”.

Vụ tấn công tại Sohlan, không xa biên giới nước Mali, là nơi đã xảy ra nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây. Hôm 14/5 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Burkina Faso, ông Chériff Sy, cùng với các vị lãnh đạo quân đội đã trấn an dân chúng rằng sau nhiều cuộc hành quân, tình hình trở lại bình thường. Nhưng rồi lại xảy ra những cuộc tấn công, như hôm 5/6 vừa qua. Các lực lượng thánh chiến Hồi giáo bắt đầu hoạt động từ năm 2015 và cho đến nay đã làm cho 1 triệu 200 ngàn người dân Burkina Faso phải di tản, và hàng ngàn người chết.

Đức cha Laurent Dabirè, Giám mục Dori bày tỏ đau buồn và kinh hoàng vì vụ thảm sát này. Ngài nói, đứng trước thảm trạng này, mọi người cảm thấy bất lực và Giáo hội muốn làm một điều gì đó. Nhưng phải làm gì đây khi mọi người phải đối mặt với kẻ thù được trang bị vũ khí đầy đủ, và luôn có nguy cơ bị trả thù. Trong hoàn cảnh này, theo Đức cha những lời của Đức Thánh Cha tại buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 06/6 vừa qua là niềm an ủi cho mọi người. Đức Thánh Cha đã tuyên bố: “Tôi muốn đảm bảo cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát trong đêm thứ Sáu rạng sáng ngày thứ Bảy 5/6 vừa qua, tại một thị trấn ở Burkina Faso. Tôi gần gũi với những ai đang chịu đau khổ nhiều vì các vụ tấn công diễn ra nhiều lần như thế. Châu Phi đang cần hòa bình chứ không cần bạo lực!”.

Từ những lời này của Đức Thánh Cha, Giám mục Dori nhắc lại: “Chúng ta không được mất niềm tin vào cuộc sống, chúng ta phải giữ niềm tin và hy vọng, luôn hiệp nhất để đối mặt với bạo lực đang đổ xuống chúng ta, tìm kiếm mọi giải pháp, kể cả đối thoại. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để một ngày nào đó chúng ta có thể thoát khỏi bạo lực”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng sáu 2021, 11:35