Tìm kiếm

FILES-POLAND-RELIGION-ABUSE

ĐHY Dziwisz phê bình những cáo buộc tầm thường và tầm phào chống Thánh Gioan Phaolô II

Trước những lời phát biểu của ông Pietro Orlandi, anh trai của cô Emanuela Orlandi, một công dân Vatican bị mất tích vào năm 1983, về những hành vi không xứng hợp mà có người gán cho Đức Gioan Phaolô II, Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz gọi đó là “những lời nói ám chỉ tầm thường”, “những lời cáo buộc điên cuồng”, “không thực tế” và “nực cười”. Ngài hy vọng với hệ thống pháp luật của mình, Ý sẽ biết bảo vệ danh tiếng của người đã qua đời.

Hồng Thủy - Vatican News

Vào năm 1983, Emanuela Orlandi, khi đó 15 tuổi, đã mất tích sau một buổi học nhạc ở trung tâm Roma. Hồi tháng 1/2023, hồ sơ điều tra về sự việc đã được Chưởng tín Alessandro Diddi mở lại, cũng theo các yêu cầu của gia đình. Một quyết định của Văn phòng Công tố xác nhận sự sẵn sàng của Tòa Thánh để làm sáng tỏ vấn đề, thực hiện mọi hành động có thể để có thể tái tạo chính xác các sự kiện, trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Phát biểu không chứng cứ của ông Pietro Orlandi

Ngày 11/4/2023, sau khi gặp Chưởng tín Alessandro Diddi để đưa ra tuyên bố của riêng mình và cung cấp bất kỳ thông tin nào có được, ông Pietro Orlandi đã tham gia một chương trình truyền hình của Ý và trong đó ông thuật lại các tuyên bố của một thành viên của Banda della Magliana - một tổ chức tội phạm luôn được nhắc đến trong vụ Orlandi - gán cho Đức Gioan Phaolô II có những cuộc đi chơi tối bên ngoài Vatican và các hành vi không phù hợp khác. Những tuyên bố này, được báo cáo trong một tài liệu ghi âm được nộp cho Văn phòng Chưởng tín, không có bằng chứng và đã gây ra làn sóng phẫn nộ chung.

Phê bình của Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz

Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của Thánh Gioan Phaolô II trong 40 năm, đã gọi đây là "những tuyên bố rất liều lĩnh, nhưng sẽ chính xác hơn nếu nói đó là những ám chỉ tầm phào" của ông Pietro Orlandi về Đức Wojtyla "liên quan đến câu chuyện cay đắng và đau đớn của em gái Emanuela". Một câu chuyện mà Đức Hồng y đánh giá là "đau khổ" và ngài hy vọng gia đình sẽ tự giải thoát mình "khỏi vòng xoáy của những định hướng sai lầm, hoang tưởng và trục lợi" vốn là nét đặc trưng của nó trong bốn thập kỷ qua.

Trục lợi từ vụ mất tích là một ội ác 

Bên cạnh việc thừa nhận rằng những gì đã gây ra cho Emanuela và gia đình cô ấy là "một tội ác lớn lao", Đức Hồng y Dziwisz cũng nhận định rằng cũng là tội ác khi trục lợi từ sự việc này bằng những lời nói vô lý không thể kiểm soát, nhằm mục đích làm mất uy tín những người và những môi trường xứng đáng được mọi người tôn trọng cho đến khi bị chứng minh ngược lại.

Sự gần gũi của Đức Gioan Phaolô II với gia đình nạn nhân

Đức Hồng y thư ký riêng của Thánh Gioan Phaolô II cảm thấy có nghĩa vụ phải làm chứng rằng "ngay từ giây phút đầu tiên, Đức Thánh Cha đã hành động và yêu cầu hành động để có kết quả tốt đẹp, ngài không bao giờ khuyến khích những hành động che giấu dưới bất kỳ hình thức nào, ngài luôn thể hiện tình cảm, sự gần gũi, giúp đỡ gia đình Emanuela theo nhiều cách khác nhau."

Công lý bảo vệ thanh danh người đã khuất

Mong muốn của Đức Hồng Y là "sự đúng đắn của tất cả các bên tham gia" và hy vọng rằng "nước Ý, cái nôi luật pháp của thế giới, bằng hệ thống luật pháp của mình sẽ có thể giám sát quyền được có tiếng tốt của những người không còn sống hôm nay nhưng từ trời cao đang quan sát và cầu thay nguyện giúp."

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng tư 2023, 12:11