Tìm kiếm

Thánh lễ an táng nghị sĩ David Amess tại nhà thờ chính toà Westminster ở London Thánh lễ an táng nghị sĩ David Amess tại nhà thờ chính toà Westminster ở London 

ĐTC ca ngợi đức tin và sự phục vụ của ông David Amess

Ngày 23/11/2021, trong lá thư được đọc tại tang lễ của ông David Amess, nghị sĩ Công giáo người Anh bị đâm chết tại một nhà thờ Tin Lành hôm 15/10/2021, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới từ chối các cách thế bạo lực và ca ngợi sự phục vụ công chúng của ông David.

Hồng Thủy - Vatican News

Thánh lễ an táng cho ông David được Đức Hồng y Vincent Nichols cử hành tại nhà thờ chính tòa Westminster. Đức tổng giám mục Claudio Gugerotti, Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc, đã đọc thư của Đức Thánh Cha, được gửi bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin.

Từ chối các hình thức bạo lực

Thư viết: “Đức Thánh Cha nhớ lại với lòng biết ơn những năm tháng cống hiến phục vụ công chúng của ngài David, được hướng dẫn bởi đức tin Công giáo mạnh mẽ của ông, và bằng chứng là ông quan tâm sâu sắc đến người nghèo và những người thiệt thòi, dấn thân bảo vệ món quà sự sống của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ sự trân trọng đối với công lao của ông David trong việc thành lập Nhóm Nghị sĩ Tất cả các Đảng đối thoại với Tòa thánh, ca ngợi “những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác với Tòa thánh trong sứ mạng phổ quát của Tòa thánh”. Đức Thánh Cha nói rằng ngài cầu nguyện để mọi người sẽ tôn vinh ký ức của nghị sĩ bằng “quyết tâm từ chối các cách thức bạo lực”.

Hàng trăm người đã tham dự Thánh lễ an táng, trong đó có Thủ tướng Boris Johnson và ba cựu thủ tướng của Đảng Bảo thủ, ông John Major, ông David Cameron và bà Theresa May.

Được hướng dẫn bởi đức tin Công giáo

Cha Pat Browne, linh mục Công giáo phục vụ tại Quốc hội, người đã làm phép hôn phối cho ông David và Phu nhân Amess và rửa tội cho 5 người con của họ, nói trong bài giảng rằng “đức tin Công giáo của ngài David đã hướng dẫn cho sự dấn thân nhiệt thành của ông đối với quyền sống, phẩm giá con người và công ích. Nhưng nó cũng bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối của ông rằng ưu tiên hàng đầu của một nghị sĩ là đối với những cử tri của họ”.

Ông David Amess 69 tuổi, một tín hữu Công giáo thuộc đảng Bảo thủ, là nghị sĩ từ năm 1983. Ông ủng hộ sự sống và được cho là một người ủng hộ mạnh mẽ giáo dục Công giáo. Ngày 15/10/2021, khi ông đang tổ chức một cuộc họp với các cử tri của mình tại một nhà thờ Tin Lành Methodist cách London 62 km thì bị tấn công và qua đời sau khi bị đâm nhiều nhát dao. (The Tablet 23/11/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng mười một 2021, 12:21