Tìm kiếm

1656151797032.JPG

ĐTC mời gọi các tu sĩ dòng Orione thổi bùng lửa bác ái giữa chủ nghĩa cá nhân ngày nay

Gặp gỡ các thành viên gia đình dòng Thánh Luigi Orione nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của thánh nhân, Đức Thánh Cha khuyến khích họ nuôi dưỡng ngọn lửa yêu Chúa và yêu tha nhân qua đời sống cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và đón nhận ân sủng của Bí tích. Ngài cũng khuyến khích họ chia sẻ đặc sủng bác ái vì người nghèo với những người khác, vun đắp các mối quan hệ huynh đệ, và mở lòng đón nhận những biên giới mới mà không sợ hãi.

Hồng Thủy - Vatican News

Gia đình dòng thánh Orione gồm các nhánh dòng nam tu sĩ, nữ tu, những người thánh hiến giữa đời và các giáo dân. Đức Thánh Cha gọi đây là một cây vĩ đại, mọc lên từ hạt giống đặc sủng của thánh Luigi Orione, được liên kết bởi nhiều nhánh, mang lại sự đón tiếp, cung cấp nơi trú ẩn và hồi sức cho nhiều người, đặc biệt là những người khốn khó và bất hạnh.

Don Orione - chứng tá tuyệt vời về lòng bác ái của Chúa Kitô

Các thành viên con cái Don Orione quy tụ nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của thánh nhân và nhân dịp kết thúc tổng tu nghị. Đức Thánh Cha nói với họ rằng "trong khi anh chị em đang tạ ơn và mừng lễ, anh chị em cảm thấy sức mạnh của đặc sủng sống động, cảm thấy sự cam kết đòi hỏi trở thành những người đi theo và thành viên gia đình của một chứng tá tuyệt vời về lòng bác ái của Chúa Kitô; sự dấn thân bằng cuộc sống và hành động của anh chị em để làm cho ngọn lửa bác ái này hiện diện trong thế giới hiện đang được đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tiêu dùng, hiệu quả và dáng vẻ bên ngoài."

Nuôi dưỡng ngọn lửa yêu thương bằng đời sống cầu nguyện

Đức Thánh Cha khuyên họ theo gương thánh Orione, con người hành động và suy niệm, "hãy đặt mình dưới chân Nhà Tạm" và dưới chân Thánh giá", bởi vì "yêu Chúa và yêu anh chị em chúng ta là hai ngọn lửa của một ngọn lửa thánh thiêng duy nhất."

Đời sống cộng đoàn: tránh thói nhiều chuyện 

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày nay trở thành những môn đệ truyền giáo, được Giáo hội sai đi, trước hết không phải là một việc làm, một hoạt động, mà là một bản sắc tông đồ liên tục được nuôi dưỡng trong đời sống huynh đệ của cộng đoàn tu trì hay gia đình. Do đó ngài mời gọi họ quan tâm đến chất lượng của đời sống cộng đoàn, các mối quan hệ, việc cầu nguyện chung: đây đã là việc tông đồ, vì nó là chứng tá.

Nhìn thế giới với cái nhìn của người tông đồ

Và cuối cùng, ngài nhắc nhở họ hãy nhìn thế giới ngày nay với sự phân định nhưng cảm thông, không sợ hãi hay định kiến; nhìn như Chúa Giêsu khi Người cảm thấy đau khổ, vui mừng và hy vọng của nhân loại. Chúng ta phải nhìn các nỗi đau của thế giới như lý do của việc tông đồ chứ không phải là chướng ngại. (CSR_2690_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng sáu 2022, 16:08