Tìm kiếm

2017.09.07 Papa Francesco in preghiera, in riflessione durante la Santa Messa a Bogotà, Viaggio Apostolico in Colombia 06-11 Settembre 2017 Santa Messa Bogotà, pastorale ligneo 2017.09.07 Papa Francesco in preghiera, in riflessione durante la Santa Messa a Bogotà, Viaggio Apostolico in Colombia 06-11 Settembre 2017 Santa Messa Bogotà, pastorale ligneo 

ĐTC điện thoại cho bà mẹ mất con trong một tại nạn ở Roma

Vào lúc gần 4:30 chiều Chúa nhật 26/07 vừa qua, Đức Thánh Cha đã điện thoại cho bà Cinzia Desiati để chia sẻ, an ủi và khuyến khích bà, sau khi nhận được thư của bà kể về tai nạn cướp đi đứa con trai vào tháng 10 năm ngoái.

Hồng Thủy - Vatican News

Hồi đầu tháng 7 này, bà Cinzia đã viết thư cho Đức Thánh Cha, kể cho ngài biết về Fabrizio Di Bitetto, cậu con trai qua đời ở tuổi 21 do tai nạn xe hơi ở Roma ngày 05/10/2019. Đó là nỗi đau của người mẹ và người cha, nỗi đau phá vỡ sự cân bằng trong gia đình. Bà Cinzia muốn chia sẻ điều này với Đức Thánh Cha, kể cho ngài về cuộc sống đã bị thay đổi này và về con trai của bà. Bà không ngờ rằng vài tuần sau đó Đức Thánh Cha đã điện thoại cho bà để bày tỏ sự gần gũi của ngài.

Chia sẻ câu chuyện trên báo trực tuyến InTeris, Bà Cinzia cho biết bà rất ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi của Đức Thánh Cha. Bà kể: “Chúng tôi đã nói về Fabrizio và ngài nói với tôi rằng những điều bất hạnh này lẽ ra không xảy ra. Tôi tin tưởng nói với ngài rằng chồng của tôi đã mất đức tin. Ngài đã khích lệ tôi, nói rằng ‘tôi hiểu điều đó; điều đó là bình thường’. Với những lời của một người cha, ngài đã lặp lại với tôi nhiều lần rằng ngài hiểu thái độ của chồng tôi mà không lên án ông…”.

Bà kể với Đức Thánh Cha rằng đức tin của bà cũng bị lung lay. Bà trút sự đau đớn của mình vào Chúa. Bà dẹp bỏ tất cả các Thánh giá nhưng bám lấy Mẹ Maria, bởi vì Mẹ đã trải qua nỗi đau tương tự như bà…Vào ngày 08/12, bà đã có lại can đảm sống các ngày lễ Ki-tô giáo, bà trở lại nhà thờ. Trong Thánh lễ bà đã cầu nguyện và bắt đầu hành trình nội tâm trở lại gần Chúa.

Bà Cinzia khẳng định: “Đức Thánh Cha đã cho tôi niềm vui. Chính Fabrizio đã giúp tôi có được cuộc gọi này. Giống như là qua Đức Thánh Cha, chính con tôi muốn nói với tôi: ‘Mẹ à, mẹ phải tiếp tục mạnh mẽ và đừng đầu hàng.’” (La Stampa 29/07/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng bảy 2020, 10:24