Tìm kiếm

Nghi lễ Rửa tội cho người lớn gia nhập Công giáo Nghi lễ Rửa tội cho người lớn gia nhập Công giáo  (Vatican Media)

Tổng giáo phận Sydney có 266 dự tòng rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh, tăng 60% so với năm 2021

Sau kế hoạch mục vụ “Hãy đi và làm cho người khác trở thành môn đệ” được đưa ra vào năm 2021, Phục Sinh năm nay Tổng giáo phận Sydney có 266 dự tòng sẽ được rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh, tăng 60% so với 4 năm trước.

Hồng Thủy - Vatican News

Tổng Giáo phận Sydney có 590 ngàn tín hữu trong tổng số 2 triệu 700 ngàn dân. Con số 266 dự tòng đánh dấu sự gia tăng 60% so với năm 2021 khi giáo phận bắt đầu kế hoạch mục vụ mới.

Kế hoạch mục vụ “Hãy đi và làm cho người khác trở thành môn đệ” 

Ông Simon Yeak, 37 tuổi, phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người lớn, giải thích: “Trong năm đó, theo ý muốn của Đức Tổng Giám mục, kế hoạch “Hãy đi và làm cho người khác trở thành môn đệ” tập trung vào năm điểm: loan báo Tin Mừng, lãnh đạo, cộng đoàn, đào tạo và phụng tự. Kế hoạch được điều phối bởi Trung tâm Truyền giáo Sydney. Chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích các giáo xứ có những sáng kiến giúp họ đổi mới chính mình theo nghĩa truyền giáo, lấy Bí tích Thánh Thể là trung tâm của mọi sự. Chúng tôi cũng đã thành lập một trung tâm lắng nghe, nơi những người muốn trở thành người Công giáo có thể liên lạc với Tổng giáo phận một cách dễ dàng và để yêu cầu của họ không bị thất lạc hoặc bị chậm trễ...”. 

Hành trình tìm gặp Chúa của một phụ nữ trẻ

Các tân tòng năm nay đến từ 46 giáo xứ, một nửa là người bản xứ và một nửa là người nhập cư. Những câu chuyện theo đạo của họ đa dạng và thường gây ngạc nhiên. Ông Simon Yeak chia sẻ câu chuyện ấn tượng của một phụ nữ Hồi giáo trẻ gốc Indonesia, lớn lên theo cách cầu nguyện và nghi lễ Hồi giáo. Cho đến một ngày cô bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng trong tâm hồn và mong muốn có một mối liên hệ sâu sắc và mật thiết hơn với Chúa. Trong chuyến hành hương đến Mecca, cô đã hỏi Chúa rằng mình nên làm gì trong lúc nội tâm bối rối. Và cô nghe thấy một giọng nói với cô: “Hãy trở thành con của ta”. Cô không biết điều này có ý nghĩa gì cho đến khi cô hiểu rằng đó là lời mời gọi trở thành con Thiên Chúa, một Kitô hữu. Điều cô đang tìm kiếm là Tình Yêu của Chúa Cha. Trong Nghi thức giới thiệu vào ngày 18/2/2024, cô cho biết cô cảm thấy được đón nhận, gần như bị choáng ngợp bởi đại gia đình của Giáo hội mà cô đang bước vào. Cô chấp nhận tất cả những thử thách nảy sinh trên hành trình từ Hồi giáo sang Kitô giáo và tin chắc rằng điều đó xứng đáng. (Avvenire 23/03/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng ba 2024, 10:11