Tìm kiếm

Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza 

Kitô hữu Gaza hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha

Cha Gabriele Romanelli, cha sở của giáo xứ Thánh Gia ở Gaza cho biết các giáo dân của cha hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, cùng hiệp thông với các tín hữu trên thế giới, cầu nguyện cho hòa bình vào thứ Sáu 27/10/2023.

Vatican News

Cha Romanelli cho biết rằng các Kitô hữu ở Gaza đã kêu cầu Chúa mỗi ngày. “Họ dậy sớm và vào lúc 8 giờ sáng, họ chuẩn bị nhà thờ cho Thánh lễ đầu tiên. Sau đó, chia thành từng nhóm, họ đọc Kinh Mân côi cả ngày, trong khi buổi chiều họ chầu Thánh Thể và cử hành Thánh lễ thứ hai”. Điều đặc biệt là cả tín hữu Công giáo và Chính Thống giáo đều tham gia.

Trung tâm của Giáo hội ở Gaza

Từ khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 7/10, giáo xứ Công giáo Thánh Gia đã trở thành một trại tị nạn tràn đầy hy vọng ở Dải Gaza, khi hơn 700 người tìm nơi trú ẩn trong giáo xứ giữa những cuộc dội bom liên tục. Nhiều người thuộc các tôn giáo khác nhau được đón tiếp tại giáo xứ, nơi đã trở thành trung tâm của Giáo hội ở Gaza.

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Latinh của Giêrusalem, đã cung cấp tọa độ chính xác của nhà thờ cho chính quyền Israel để ngăn chặn một cuộc không kích vô tình đánh trúng họ.

Cha Romanelli cho biết “tất cả các nữ tu đã quyết định ở lại giáo xứ Thánh Gia để ở cùng với những người tị nạn”, dù họ nhận thức được những rủi ro mà họ gặp phải.

Cộng đoàn các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu

Theo cha, giáo xứ giờ đây trở thành cộng đoàn các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. “Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. Chúng tôi cầu nguyện và cố gắng sống bác ái bằng cách chia sẻ những gì chúng tôi có”. Cha cho biết nhu cầu cấp thiết nhất của cộng đoàn là cầu nguyện. “Chúng ta cần cầu nguyện và cầu nguyện, hy sinh để chấm dứt chiến tranh. Và sau đó, chắc chắn là đến những nhu cầu cơ bản vì thực sự thiếu mọi thứ”.

Cảm ơn Đức Thánh Cha

Cha Romanelli cũng cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa vì sự gần gũi liên tục của ngài. Cha cho biết: “Hầu như chiều nào ngài cũng gọi cho chúng tôi. Ngài gọi cho tôi, và nếu ngài không liên lạc được với tôi, ngài sẽ gọi cho giáo xứ. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời của sự quảng đại, của lòng tốt. Chúng tôi biết rằng ngài gần gũi với toàn thể dân chúng, không phân biệt ai cả”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng mười 2023, 05:18