Tìm kiếm

Điểm sách - Một linh mục trong gia đình - Dành cho cha mẹ hướng dẫn con cái ước ao làm linh mục

Nếu một người được mời gọi theo ơn gọi Hôn nhân Thánh, thì chính trong đời sống hôn nhân, người đó có cơ hội tốt nhất để nên thánh. Nhưng nếu một người chọn ơn gọi mà Thiên Chúa không kêu gọi mình, thì người đó sẽ giống như một cái chốt vuông trong một lỗ tròn. Sự thánh thiện, và cả niềm hạnh phúc, sẽ khó đạt được hơn đối với anh ta. Tôi không nói điều đó là không thể. Nhưng nó khó hơn.

Văn Cương, SJ - Vatican News

Chúng ta cùng đến với tác phẩm: Một linh mục trong gia đình - Dành cho cha mẹ hướng dẫn con cái ước ao làm linh mục
Tác giả: Lm. Brett A. Brannen
Chuyển ngữ: Lm. Vinc. Đinh Việt Hùng

Nếu các bậc cha mẹ có con cái đang mong muốn tìm hiểu ơn gọi linh mục địa phận, chắc hẳn ít nhiều có những thắc mắc, lo lắng, bận tâm không biết liệu con mình có phù hợp để sống ơn gọi linh mục, hay đâu là những khó khăn trong đời sống ấy hoặc vô vàn những thắc mắc mà chưa biết hỏi ai hay tìm hiểu ở đâu. Nếu quý vị đang trong tình huống này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cuốn sách “Một linh mục trong gia đình - Dành cho cha mẹ hướng dẫn con cái ước ao làm linh mục” của Lm. Brett A. Brannen và được Lm. Vinc. Đinh Việt Hùng việt ngữ. Chúng tôi tin rằng, cuốn sách này sẽ giải đáp phần nào những thắc mắc đến từ quý phụ huynh. Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ, vì đây là cuốn sách được viết tại Hoa Kỳ do đó, không phải tất cả mọi vấn đề được nêu trong cuốn sách đều phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa tại Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Khởi đi từ câu hỏi: Tại sao mọi người lại muốn trở thành một linh mục?

Theo tác giả, chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô là một đời sống triệt để. Nó đòi hỏi sự hy sinh mà nhiều người trên thế giới này cho là ngu ngốc. Do đó, Một người cha đã hỏi con trai mình: “Tại sao con lại muốn trở thành một linh mục? Tại sao lúc nào con cũng muốn được lắng nghe những vấn đề của người khác? Tại sao lại từ bỏ hôn nhân, của cải và con cái của mình? Tại sao lại chọn nghèo? Trên trái đất này có ai muốn làm điều đó không?”

Câu trả lời ngắn gọn là vì Chúa đã kêu gọi anh ta làm điều này. Các linh mục có thể là công cụ rất mạnh trong tay Chúa Giêsu để giúp đưa mọi người lên Thiên đàng. Là người Công giáo, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa đã tạo ra một số người nam, với sự giúp đỡ của cha mẹ họ (mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi là “người đồng sáng tạo”), với ý định cụ thể là họ sẽ trở thành linh mục. Chính Thiên Chúa đã đặt niềm mong ước làm linh mục vào tâm trí và trái tim của người nam, đến nỗi chính họ cũng không hiểu hết điều ấy.

Vậy, nếu Thiên Chúa gọi con trai bạn, Ngài sẽ ban ơn cho con trai bạn ân sủng để sống chức linh mục của mình với hạnh phúc và niềm vui - ngay cả khi hy sinh những điều mà thế gian thường đánh đồng với sự trọn vẹn.

Tất nhiên, ước muốn trở thành linh mục khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu

Con trai của bạn đã có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu này và nó đã yêu Ngài! Chúa Giêsu không thể cưỡng lại được, đối với những ai đã biết Ngài, và sự kêu gọi của Ngài có sức mạnh đối với những ai yêu mến Ngài. Bởi vì họ đã yêu Chúa Giêsu và Người ban cho họ ân sủng để làm những gì họ được kêu gọi làm. Và họ làm điều đó với niềm vui!

Tuy nhiên, việc yêu mến Chúa Giêsu thì chưa đủ, bởi mọi người đều có thể yêu mến Ngài. Nhưng đối với những ai muốn bước vào ơn gọi linh mục, họ cần một quá trình ‘phân định’ để lượng giá những bằng chứng trong cuộc sống của họ, với sự giúp đỡ của những người khác, để xem liệu chức linh mục có thể là ơn gọi thực sự của họ hay không. Những thông tin chi tiết này được thu thập thông qua cầu nguyện, phục vụ, kinh nghiệm sống và học tập, tất cả dưới tác động của ân sủng của Thiên Chúa. Nếu thông qua một tiến trình phân định trường kỳ theo các bước được nêu trong sách và ước muốn trở thành một linh mục của anh ấy ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng anh ấy cần phải đến chủng viện để “thẩm tra” lại tiếng mời gọi của mình.

Hãy nhớ rằng đây không phải là ý tưởng của con trai bạn! Tiếng kêu gọi này đến từ Thiên Chúa và con trai của bạn nghe thấy tiếng gọi đó, và phải đưa ra lời đáp trả. Câu trả lời đó có thể là có, cũng có thể là không. Nó có thể là có, nhưng chưa phải ngay bây giờ. Theo định nghĩa, ơn gọi là một đòi hỏi từ Thiên Chúa, một lời mời. Nó không phải là một điều răn bắt buộc. Con trai của bạn vẫn còn tự do. Anh ta không hề bị ràng buộc bởi Đấng Toàn Năng để làm điều mà anh ta không muốn làm. Anh luôn được tự do để nói rằng không, nhưng rõ ràng là anh ấy muốn đi đến chủng viện. Ít nhất cho tới lúc này, anh ta cảm nhận ơn gọi linh mục là con đường mà anh ta được hạnh phúc và viên mãn nhất đời. Anh ta đã được trải nghiệm, cùng với niềm tin tưởng tự bên trong con người anh. Và rằng anh nên tìm hiểu thêm về tiếng mời gọi này trong chủng viện.

Và đôi khi, các bậc phụ huynh thắc mắc, liệu con mình – là các linh mục có đang cảm thấy hạnh phúc với ơn gọi linh mục ấy?

Theo Đức ông Stephen J. Rossetti, một nhà nghiên cứu hàng đầu về chức linh mục: “Trong cuộc khảo sát gần đây nhất với 2.441 linh mục trên khắp Hoa Kỳ, đáng kinh ngạc là 92,2% nói rằng họ hạnh phúc với tư cách là linh mục; 88,6% cho biết luân lý của họ tốt; 93,2% cho biết họ cảm thấy gần gũi với Chúa; và 94,8% cho biết họ cảm thấy một niềm vui đó là ân huệ từ Chúa.”

Vậy tại sao các linh mục lại hạnh phúc như thế?

Thiên Chúa yêu thương sẽ không bao giờ kêu gọi một người nam, rồi sau đó lại bỏ rơi anh ta. Thiên Chúa có quyền năng vô hạn và Ngài đã làm cho tất cả mọi người được hạnh phúc và viên mãn. Ngài đã khiến chúng ta phải hào phóng trao tặng bản thân như một món quà. Bất cứ khi nào một người nam làm điều này, anh ta hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi nghĩ điều này đặc biệt đúng đối với các linh mục, bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập chức linh mục cách chính xác để các linh mục có thể phục vụ người khác bằng cả cuộc đời của họ.

Vậy nếu con tôi có ơn gọi linh mục nhưng lại sống đời gia đình, hay con tôi có ơn gọi gia đình nhưng lại đi vào ơn gọi linh mục thì sẽ như thế nào? Điều này được tác giả minh họa như sau, tôi là một cái chốt tròn trong một cái lỗ tròn. Chúa đã làm cho tôi theo cách này và đó là lý do tại sao tôi rất hạnh phúc với tư cách là một linh mục. Nếu một người được mời gọi theo ơn gọi Hôn nhân Thánh, thì chính trong đời sống hôn nhân, người đó có cơ hội tốt nhất để nên thánh. Nhưng nếu một người chọn ơn gọi mà Thiên Chúa không kêu gọi mình, thì người đó sẽ giống như một cái chốt vuông trong một lỗ tròn. Sự thánh thiện, và cả niềm hạnh phúc, sẽ khó đạt được hơn đối với anh ta. Tôi không nói điều đó là không thể. Nhưng nó khó hơn.

Ngoài ra, trong cuốn sách “Một linh mục trong gia đình - Dành cho cha mẹ hướng dẫn con cái ước ao làm linh mụccòn giải đáp rất nhiều câu hỏi lý thú và thiết thực liên quan đến ơn gọi linh mục dành cho các bậc phụ huynh, một số câu hỏi tiêu biểu như:

Tại sao một số cha mẹ hoặc thành viên trong gia đình cảm thấy áp lực bởi lời mời gọi con trai họ tiến tới chức linh mục?

·         Mười lý do phản đối thường thấy nhất nơi cha mẹ đối với ơn gọi linh mục của con trai - Làm thế nào tôi có thể chắc: con trai tôi sẽ hạnh phúc với tư cách là một linh mục? Tại sao các linh mục phải sống độc thân? Cơ sở lý luận đằng sau sự độc thân là sự gì? Làm thế nào để tôi biết rằng con trai tôi sẽ “không cô đơn” khi làm linh mục?

·  Làm sao cha mẹ có thể chắc chắn rằng con trai họ đã đủ lớn và trưởng thành để đưa ra quyết định đi đến chủng viện?
· Cha mẹ nên làm gì nếu họ nghi ngờ rằng con trai của họ đã bị ảnh hưởng (áp lực) quá mức để đi vào chủng viện?
· Tại sao một người nam không được chấp nhận trở thành linh mục?
· Một chủng viện Công giáo có phải là một nơi tĩnh lặng, nơi những người nam chỉ cầu nguyện, làm việc và học tập?
· Cần bao nhiêu năm học tập và đào tạo để trở thành một linh mục?
· Bốn trụ cột đào tạo mà mọi chủng viện dựa trên đó là gì, chương trình ngày hôm nay dựa trên tài liệu nào?
· Nếu con trai tôi rời khỏi chủng viện, nó có phải trả lại số tiền giáo phận đã chi cho việc học của nó không?
· Sự khác biệt giữa linh mục triều và linh mục dòng là gì?
· Điều gì sẽ xảy ra nếu con trai tôi quyết định rời khỏi chủng viện và không trở thành một linh mục sau đó vài năm? Sẽ có một sự kỳ thị gắn liền với điều này?
· Là một linh mục, liệu con trai tôi có được tự do đến giúp đỡ chúng tôi, cha mẹ của nó, nếu chúng tôi bị ốm hoặc trong trường hợp gia đình khẩn cấp?
· Một số phước lành khi có linh mục trong gia đình là gì?
· Thiên Chúa có thể kêu gọi cha mẹ làm gì qua lời kêu gọi của Ngài đối với con trai họ để trở thành một linh mục?

Tác phẩm “Một linh mục trong gia đình” dày 220 trang trên khổ giấy 14,5 x 20,5 cm với mục đích chia sẻ phần nào những thắc mắc, mối bận tâm của các bậc cha mẹ có con cái đang muốn tìm hiểu hay đang sống trong ơn gọi linh mục Giáo phận. Mặc dù, cuốn sách được viết với tâm trí của cha mẹ, nhưng nó cũng hữu ích cho các thành viên khác trong gia đình, người thân và bạn bè. Ngoài ra, xin lưu ý rằng cuốn sách này chủ yếu đề cập đến chức linh mục của Giáo phận.

Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách.

Nếu sau khi đã nghe mục ‘điểm sách’ tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm “Một linh mục trong gia đình” có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng ba 2022, 11:41