Tìm kiếm

Rước kiệu truyền thống tại Balan Rước kiệu truyền thống tại Balan 

Công giáo Ba Lan cử hành lễ Mình Máu Chúa giữa các hạn chế vì đại dịch

Ngày 3/6/2021, các tín hữu Công giáo Ba Lan đã tham gia vào các cuộc rước lễ Mình Máu Chúa trên khắp Ba Lan. Nhiều người đeo khẩu trang và tuân theo các quy định hạn chế về virus corona tại địa phương để mừng lễ.

Hồng Thủy - Vatican News

Lễ Mình Máu Chúa là một ngày lễ nghỉ quốc gia ở Ba Lan. Tham gia vào một đoàn rước không chỉ là việc tuyên xưng đức tin công khai, mà còn là, kể từ khi Ba Lan mất độc lập quốc gia vào thế kỷ 18, một biểu hiện của sự thuộc về quốc gia. Dưới thời cộng sản sau Thế chiến thứ hai, rước kiệu lễ Mình Máu Chúa là một dấu hiệu của sự thống nhất quốc gia và đức tin. Các nhà chức trách vô thần đã cố gắng cấm các cuộc rước trong nhiều trường hợp.

Theo truyền thống của Ba Lan, vào ngày lễ Mình Máu Chúa, các trẻ nữ mới rước lễ lần đầu tung các cánh hoa hồng trước Mình Thánh được linh mục rước trong đoàn kiệu.

Năm nay do đại dịch, các cuộc rước tại các nhà thờ chính tòa của các giáo phận với sự tham dự của giám mục bị hạn chế và các tuyến đường được rút ngắn. Người Công giáo được khuyến khích tham gia vào các cuộc rước của giáo xứ địa phương ở gần nhà thờ của họ.

Thánh Thể là mặt trời và trung tâm đức tin của chúng ta

Cử hành lễ Mình Máu Chúa, Đức tổng giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan nói rằng “không có cộng đoàn Ki-tô hữu nào có thể vượt qua sự đơn độc và kiến tạo cộng đoàn nếu không đâm rễ và có nền tảng trong việc cử hành Thánh Thể.”

Trong khi đó, Đức cha phụ tá của giáo phận Czestochowa đã cử hành Thánh lễ tại Jasna Góra, nơi có bức ảnh Đức Mẹ đen, khẳng định: “Gia tài lớn nhất của Đền thánh Jasna Góra không phải là bức ảnh Đức Mẹ Jasna Góra tuyệt vời và đẹp đẽ này nhưng chính là Mình Thánh Chúa và lời cầu nguyện quan trọng và hiệu quả nhất là Thánh lễ. Thánh Thể là mặt trời và trung tâm đức tin của chúng ta.”

Hội đồng giám mục Ba Lan xác định rằng “trong suốt tuần tám ngày lễ Mình Máu Chúa, người Ba Lan sẽ tham gia vào các cuộc rước, là một phần của lòng đạo đức của người Ba Lan, và bày tỏ tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.”

Lễ Mình Máu Chúa ở Ba Lan được cử hành theo một số truyền thống dân gian. Bên cạnh việc tung các cánh hoa, có các dàn nhạc biểu diễn âm nhạc và mặc trang phục dân gian. Một thói quen khác là việc làm các thảm hoa trên mặt đất. Tại Spycimierz, một giáo xứ nhỏ ở miền trung Ba Lan, truyền thống này đã được thực hiện hơn 200 năm, và một thảm hoa trải dài hơn một cây số. (CNA 03/06/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng sáu 2021, 12:12