Tìm kiếm

Tiếng gọi từ máng cỏ Bêlem Tiếng gọi từ máng cỏ Bêlem 

[Vui bước Tin Mừng] Tiếng gọi từ máng cỏ Bêlem

Năm xưa, những người chăn chiên sống ngoài đồng thức đêm canh giữ đàn vật, giữa vùng trời Be-lem, trong đêm Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, đông lắm. Thế nhưng chỉ một số nhỏ nhận được sứ điệp của trời cao, rủ nhau tìm đến thờ lạy Hài Nhi mới sinh. Còn rất nhiều người, nhiều lắm, cũng thức đêm canh giữ đàn vật, nhưng đã không hề hay biết rằng “đêm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho họ”.

Mùa Giáng Sinh năm nay, hình ảnh máng cỏ năm xưa âm thầm và nghèo nàn được thay bằng những “hang đá” trang trọng và đèn điện sáng trưng, bên cạnh cây Noel cao ngất. Tìm đến bên hang đá để chiêm ngắm ít thấy những người mục đồng nghèo khổ quần áo tả tơi, trái lại, trẻ em người lớn ai cũng ăn mặc tươm tất, xinh đẹp.

Thế nhưng khung cảnh có hoành tráng đến đâu thì hình ảnh Con Thiên Chúa làm người vẫn là một hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, sinh ra chung cảnh đời của những con người khốn khổ lầm than. “Người đã đến nhà mình.... những ai đón nhận, nghĩa là tất cả những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa”(Ga 1, 12). .
Những người mục đồng năm xưa, tin lời của thiên sứ, đã tìm đến và đã đón nhận hài nhi Giê-su, quà tặng của tình yêu cứu độ, quà tặng của lòng thương xót Thiên Chúa đến nỗi đã trao ban Con Một, và họ đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
Và vì thế, những người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều đã được mắt thấy tai nghe, mời gọi mọi người tới thờ lạy Hài Nhi mới sinh.
Khi có dịp làm quen với một vùng của bà con sắc tộc sát biên giới, trước mắt hiện ra ngôi nhà thờ cao lớn như ôm trọn núi rừng, nhưng khi đến nơi mới biết, một ngôi nhà thờ nằm giữa một vùng đất mênh mông, rải rác gần 30 bản làng, trải dài 50 cây số, thì làm sao ôm trọn được lòng người, nói chi đến việc sưởi ấm những tấm thân cô đơn giữa trời đông giá lạnh.

Tiếng gọi từ máng cỏ Bêlem
Tiếng gọi từ máng cỏ Bêlem

Đa Minh Trần Văn Tân, SJ

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng một 2021, 10:24