Vatican News Tiếng Việt chúc mừng Phục Sinh

Mừng Chúa Phục Sinh – Alleluia! Alleluia! Chúa đã sống lại. Vatican News Tiếng Việt xin gởi lời chúc mừng Phục Sinh đến quý ân nhân và bạn hữu, quý bạn đọc và khán thính giả của Vatican News Tiếng Việt!

Để hưởng trọn niềm vui Phục Sinh, chúng ta đã trải qua hành trình ân sủng của Mùa Chay Thánh, đặc biệt trong Tam Nhật Vượt Qua.

Chúng tôi xin cùng quý vị điểm lại một vài biến cố trong Mùa Chay để cùng nhau hưởng niềm vui lớn trong Chúa Phục Sinh!

Trước hết là chuyến tông du của ĐTC đến Iraq, một chuyến tông du được nhiều người gọi là can đảm và mang tính chữa lành. Chúng ta không chỉ xem ngài đi nhưng đúng hơn, đã cùng đồng hành với ngài qua việc cầu nguyện cho ngài và cho đất nước Iraq; dõi theo ngài từng sự kiện và từng bài phát biểu, qua những cử chỉ cảm động: cử chỉ dành cho cộng đoàn Qaraqosh, thành phố bị Nhà nước Hồi giáo xâm chiếm và tàn phá vào tháng 8/2014; dành thời gian cho bố của bé Alan, bé bị đuối nước trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015; đặc biệt, là cuộc gặp với Đại giáo trưởng Al-Sistani, lãnh đạo và là biểu tượng của Hồi giáo Shiite của Iraq. Quả thực, ngài đã thực hiện điều mà ngài đã nói trong sứ điệp gởi người nhân Iraq trước chuyến viếng thăm: “Tôi đến như một người hành hương, một người hành hương thống hối để nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa giải.”

Gần đây nhất, vào thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta cùng nhau đi Đàng Thánh Giá với những lời suy niệm đơn sơ và chân thật của các em thiếu nhi và thiếu niên. Lời nguyện mở đầu với những lời rất chân thật: “Chúa biết là những thiếu nhi chúng con cũng có những thánh giá, không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn thánh giá của những người lớn, nhưng chúng là những thánh giá thật và của chính chúng con”. Những thánh giá đó có thể là sự tự ti trước bạn bè, khó khăn trong việc học, cô đơn hay sợ hãi. Những lời suy niệm làm lay động con tim của các bậc cha mẹ, những người lớn, những người có trách nhiệm để không phớt lờ những thánh giá của các em, nhưng giúp các em vượt qua và lớn lên như Chúa Giêsu: càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và ân sủng.

Mùa Chay cũng là mùa của các hành động bác ái và Mùa Phục Sinh là mùa vui mừng làm cho những hành động ấy tiếp tục trổ hoa kết trái.

Với niềm vui Phục Sinh, Vatican News Tiếng Việt cảm ơn quý ân nhân và bạn hữu đã hỗ trợ tông đồ truyền thông của Vatican News Tiếng Việt nói riêng và của Toà Thánh nói chung!

Đồng thời, chúng tôi cũng gởi lời cảm ơn quý ân nhân đã qua Vatican News Tiếng Việt giúp đỡ những người nghèo. Đặc biệt, chúng tôi gởi đến quý ân nhân lời cảm ơn của anh chị Tài Loan trong video “Cổ tích giữa đời thường” mà Vatican News Tiếng Việt thực hiện và trình chiếu nhân ngày khai mạc Năm Gia Đình “Niềm vui của Tình yêu”. Như nội dung video, anh chị phải thuê nhà hoặc đôi khi ở nhờ nhà của người họ hàng. Vì thế, chúng tôi ước mong cho anh chị có một ngôi nhà để trú ngụ.

Vatican News Tiếng Việt, trong sứ mạng truyền thông, cũng mong ước trở thành một kênh kết nối để chia sẻ yêu thương, đặc biệt đối với những người nghèo, những người đang cần, như lời mời gọi không ngừng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Xin liên lạc với chúng tôi qua email: tiengviet@vaticannews.va

Hoặc nhắn tin qua Facebook: Vatican News Tiếng Việt

Chúng tôi để lại thông tin này ngay dưới mỗi video của chúng tôi.

Một lần nữa, chúng tôi - Vatican News Tiếng Việt xin kính chúc quý vị một Mùa Phục Sinh tràn đầy hồng ân và sức sống mới của Chúa Phục Sinh! Alleluia!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng tư 2021, 00:45