Một đan viện ở Syria Một đan viện ở Syria 

Các tín hữu Syria được mời gọi sống hy vọng

Trong sứ điệp Tuần Thánh và Phục Sinh, Đức cha Georges Abou Khazen, Đại diện Tông toà ở Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Latinh, mời gọi các tín hữu Syria không khuất phục trước tuyệt vọng, không coi thường đau khổ, bởi vì ánh sáng phục sinh vượt lên trên bóng tối.

Ngọc Yến - Vatican News
Mười một năm sau chiến tranh, tình hình tại đây vẫn tiếp tục khó khăn, mặc dù giai đoạn đẫm máu dường như đã qua, và sự chú ý của cộng đồng quốc tế đã chuyển sang Ucraina, một “Syria mới”. Nhưng tại đây điều đáng lo ngại là khủng hoảng kinh tế và thiếu triển vọng, bắt đầu từ công việc, với tỷ lệ thất nghiệp cao.
Nhằm khích lệ tinh thần các tín hữu, Đức cha Georges đã gửi sứ điệp Tuần Thánh và Phục Sinh. Ngài nhận định rằng trong những thời điểm khó khăn mà người dân Syria, Libăng, Iraq và các quốc gia khác như Ucraina đang trải qua, thật khó nói về sự phục sinh. Trái lại, ngài tiếp tục nghe những tiếng kêu đau khổ, tuyệt vọng, bi quan. Tuy nhiên, ngay cả trong những sự kiện bi thảm, niềm hy vọng của các Kitô hữu, những người tin vào Chúa Giêsu phục sinh, vẫn chiến thắng.
Trong một bầu khí khủng hoảng và bạo lực, vị Đại diện Tông toà ở Aleppo hy vọng rằng trong mùa Phục sinh, ánh sáng phục sinh có thể bắt đầu "chiếu sáng trong tâm hồn anh chị em" và chiến thắng "bóng tối". Vào lúc này "Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết, đã sống lại từ ngôi mộ và đi trước chúng ta đến Galilê", nơi "chúng ta sẽ nghe lời Người. Trong những hoàn cảnh khó khăn này chúng ta không thể phớt lờ hoặc đánh giá thấp những đau khổ, nhưng chúng không được trở thành nguồn gốc của sự tuyệt vọng. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta bỏ xa những đau khổ hàng ngày và tìm sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình”.
Đức cha Georges Abou Khazen nhấn mạnh: “Những gì chúng ta đang trải qua không chỉ là một cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc chính trị, nhưng đó cũng là một khủng hoảng tinh thần”. Theo ngài, đối với khủng hoảng tinh thần, tốt nhất chúng ta phải thực thi Lời Đấng Phục Sinh đã nói “hãy trở về Galilê”. Trở lại thời kỳ hạnh phúc đã trải qua là nơi có thể lại gặp được Chúa. Cuộc gặp gỡ này có thể sẽ không thay đổi thực tế bên ngoài, nhưng nội tâm sẽ được thay đổi, sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn khi đứng trước khó khăn, sống lại hy vọng và thắng vượt lo âu và sợ hãi.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng tư 2022, 11:11