Tìm kiếm

21 Kitô hữu Copte tử đạo 21 Kitô hữu Copte tử đạo 

Chính phủ Ai Cập tăng trợ cấp cho các gia đình của 21 Kitô hữu Copte tử đạo

Chính phủ Ai Cập đã quyết định tăng khoản trợ cấp hàng tháng cho các gia đình của 21 Kitô hữu Copte bị Nhà nước Hồi giáo sát hại tại bãi biển Libya vào năm 2015: từ 1.500 lên 3.555 bảng Ai Cập (tương đương từ 87 euro lên 200 euro).

Ngọc Yến - Vatican News

Thông tin về việc tăng trợ cấp được cung cấp bởi bà Nevin al Kabbaj, Bộ trưởng Liên đới Xã hội Ai Cập, Giám đốc điều hành Quỹ đặc biệt nhằm vinh danh những người đã hy sinh và bị mất tích trong các hoạt động an ninh hoặc do hành động khủng bố.

Năm 2015, chính phủ Ai Cập đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình một số tiền là 100.000 bảng Ai Cập. Sau đó, hàng tháng mỗi gia đình được nhận thêm 1.500 bảng. Giờ đây chế độ trợ cấp cho các gia đình của các Kitô hữu này được áp dụng theo luật năm 2018. Theo điều 16 của luật, mỗi tháng gia đình của Kitô hữu tử đạo nhận được 3.555 bảng, tăng hơn gấp đôi so với trước đây.

20 Kitô hữu Copte người Ai Cập và một người đến từ Ghana, là công nhân xây dựng ở thành phố Sirte của Libya, bị bắt cóc vào đầu tháng 01/2015. Trong một video do nhóm Nhà nước Hồi giáo phổ biến vào ngày 15/2/2015, có cảnh chặt đầu 21 Kitô hữu Chính Thống Copte, trong bộ quần áo màu cam. Trong lúc chịu tử đạo một số trong họ đã thốt lên những lời “Lạy Chúa Giêsu Kitô”. Xác của các vị tử đạo được tìm thấy vào cuối tháng 9/2017 trong một ngôi mộ tập thể gần bờ biển Sirte.

Năm ngoái, trong một sứ điệp video gửi đến “Ngày các vị Tử đạo đương đại” do Giáo phận Chính thống Copte ở London tổ chức, nhân kỷ niệm 6 năm vụ thảm sát, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại rằng các vị Tử đạo Copte của Libya trong lúc bị giết hại đã tuyên xưng đức tin kêu tên Chúa Giêsu. Vì thế các vị Tử đạo đã đón nhận hồng ân lớn nhất mà Kitô hữu có thể nhận được, đó là làm chứng cho Chúa Giêsu đến mức hiến mạng sống. Vì thế, hiện nay, họ là các thánh của chúng ta, của tất cả các Kitô hữu, các truyền thống Kitô. Là một phần của dân Chúa, dân trung tín của Chúa, họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng ba 2022, 10:54