Một nhà thờ ở Myanmar bị hư hại vì bom đạn Một nhà thờ ở Myanmar bị hư hại vì bom đạn 

100 toà nhà tôn giáo bị quân đảo chính ở Myanmar phá huỷ

Khoảng một trăm công trình tôn giáo đã bị quân đội Myanmar phá hủy tại các khu vực cuộc kháng chiến chống đảo chính diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở phía tây bắc và đông nam Myanmar.

Hồng Thủy - Vatican News

Kể từ tháng 12, quân đội Myanmar đã tăng cường các cuộc tấn công vào các bang Chin và Kayah - những nơi có đa số dân là Kitô hữu - và ở Sagaing và Magwe - các khu vực chủ yếu là Phật giáo.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 1/2022, quân đội đã phá hủy khoảng 35 nhà thờ và 15 tòa nhà trực thuộc khác ở Chin. Trong cùng thời kỳ này, ở Kayah có ít nhất 12 nhà thờ đã bị san bằng.

Dù rằng sau cuộc đảo chính vào tháng 02/2021, các tướng lĩnh đã thề rằng họ muốn bảo vệ các nơi thờ tự, nhưng các chùa chiền và các tu viện không tránh khỏi bị tàn phá: từ tháng 4 sau đó, khi cuộc kháng chiến vũ trang của dân quân của các sắc tộc bắt đầu, ít nhất 50 tòa nhà tôn giáo đã bị phá hủy hoặc cướp phá.

Đầu tháng này, các binh sĩ quân đội đã đánh bom một tu viện ở làng Latpandaw, thuộc quận Yinmabin của Sagaing, giết chết ít nhất 6 người ẩn náu ở đó. Cũng tại khu vực này vào cuối tháng 2, binh lính đã đột kích vào tu viện ở làng Chin Phone và sử dụng 80 trẻ em làm lá chắn người trong ít nhất 36 giờ.

Trong những tuần gần đây, các cuộc đụng độ tập trung ở bang Karen (còn gọi là Kayin) vùng biên giới với Thái Lan: cuối tuần qua quân đội đã ném bom vào một số tỉnh, đánh vào các mục tiêu dân sự, bao gồm cả các cơ sở y tế. Trong khu vực này đã có ít nhất 150.000 người di cư trong nước.

Trước tình hình này, Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại đã quyết định mở Quỹ Khẩn cấp S145 Myanmar, để hỗ trợ các sáng kiến của các Giáo hội địa phương, trong đó có nhiều sáng kiến được đưa ra bởi các nhà truyền giáo trước khi các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất vào năm 1966. Mục tiêu của chiến dịch đó là giúp đỡ khẩn cấp cho hàng ngàn người, hỗ trợ mạng lưới tiếp nhận mà hai giáo phận Taungoo và Taunggyi đang thiết lập. Nhiều tổ chức tôn giáo địa phương đã cộng tác với tình trạng khẩn cấp này và khi làm như thế họ cho thấy bộ mặt tươi đẹp nhất của Myanmar: đó là một dân tộc, bất chấp nhiều đau khổ đã ghi dấu ấn trong lịch sử của nó, chọn con đường liên đới. (Asia News 29/03/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng ba 2022, 11:22