Tìm kiếm

Người dân Colombia kêu gọi dừng bạo lực Người dân Colombia kêu gọi dừng bạo lực  (AFP or licensors)

Một giám mục Colombia bị các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy doạ giết

Ngày 7/2/2022, Hội đồng Giám mục Colombia đã đăng một video bày tỏ sự quan tâm lo ngại của các ngài đối với sự an toàn cá nhân của Đức cha Rubén Darío Jaramillo Montoya, Giám mục của Buenaventura, khi ngài lại nhận được những đe dọa liên quan đến tính mạng của ngài từ các băng nhóm tội phạm.

Hồng Thủy - Vatican News

Buenaventura và các vùng lãnh thổ xung quanh phải hứng chịu bạo lực của các băng nhóm tội phạm và các nhóm vũ trang đang tranh chấp khu vực chiến lược này để lưu thông các chất bất hợp pháp và hàng lậu.

Trở thành nạn nhân vì tố cáo bạo lực

Kể từ năm 2017, Đức cha Jaramillo bắt đầu lãnh đạo Giáo phận Buenaventura, một giáo phận nằm ở một trong những cảng biển chính của Colombia. Công việc loan báo Tin Mừng và tố cáo bạo lực, buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức đã khiến ngài nhiều lần nhận được những lời dọa giết.

Cha Darío Echeverri, Tổng thư ký của Ủy ban Hòa giải Quốc gia, tuyên bố: “Đức cha, như là một mục tử tốt lành và mang trong lòng nỗi đau khổ của dân tộc mình, đã tố cáo những gì đang xảy ra ở đó... Và vì ngài đã có sự can đảm, dũng cảm của một ngôn sứ để tố cáo những gì đang xảy ra ở đó, nên bây giờ ngài là nạn nhân. Họ đã cấm ngài đến các khu vực trong giáo phận của ngài.”

Không sợ hãi

Đức cha Jaramillo chia sẻ: “Chúng tôi đang phải trải qua một làn sóng bạo lực khủng khiếp ở khu vực nông thôn nơi họ đang hành động tàn ác: ở khu vực Naya, ở San Juan và Bajo Calima, ở Cisneros, vốn là lối vào tự nhiên cho các phương tiện giao thông. Trong tất cả các điểm tiếp cận có những người mang vũ khí hạng nặng khiến dân chúng sợ hãi và gây hại cho cuộc sống của người dân.”

Ngài cho biết, hồi tháng 12 năm ngoái, lẽ ra ngài phải đến ban bí tích Thêm Sức tại khu vực Bajo Calima, nơi ngài thường đến thăm hai hoặc ba lần một năm. Nhưng linh mục đã yêu cầu ngài đừng đến vì có một số nhóm buôn bán ma túy đang tìm kiếm ngài. Linh mục đó phải đưa các em được Thêm Sức vào thành phố để có thể cử hành các bí tích. Nhiều tín hữu ở các khu vực xa xôi cũng báo với Đức cha về việc người ta đang tìm sát hại ngài.

Đức cha Jaramillo nói: “Bản thân việc được sống đến ngày hôm nay đã là một điều kỳ diệu vì một cuộc tấn công chống lại sự sống của mọi người nói chung hoặc chống lại giám mục đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.” Tuy nhiên, ngài không sợ hãi, không lo cho mạng sống của mình nhưng lo cho sự sống của toàn cộng đoàn. Ngài thấy cần phải tiếp tục lên tiếng để nhà nước Colombia và cộng đồng quốc tế biết rằng không chỉ cảnh sát và quân đội là cần thiết, mà còn cần đến các biện pháp rộng lớn hơn và đó là công việc mà các mục tử đang hết lòng thực hiện cùng với toàn thể cộng đồng.” (CNA 07/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng hai 2022, 11:09