Tìm kiếm

Người biểu tình chống đảo chính phun bình cứu hỏa qua chướng ngại vật trong cuộc biểu tình ở Yangon Người biểu tình chống đảo chính phun bình cứu hỏa qua chướng ngại vật trong cuộc biểu tình ở Yangon 

Dòng Phanxicô Myanmar kêu gọi lãnh đạo quân đội ngăn chặn bạo lực

Dòng Anh em Hèn mọn Đông Á đã bày tỏ lo ngại bạo lực gia tăng ở Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự diễn ra vào ngày 1/2 vừa qua, đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo quân đội “chấm dứt cơn khát máu”, để công lý và hòa bình ngự trị trên đất nước.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Qua những hình ảnh và video được lan truyền từ Myanmar về nỗi đau khổ của một dân tộc đã hy vọng và đấu tranh vì một chính phủ dân chủ, các tu sĩ Dòng Phanxicô cho biết họ muốn hiệp lời cầu nguyện với nhiều Kitô hữu ở Myanmar để “thời kỳ đen tối bao trùm đất nước của họ có thể sớm kết thúc”. Các tu sĩ cũng kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động dân sự, kêu gọi quân đội đảm bảo “nhân phẩm và nhân quyền”.

Tuyên bố của các tu sĩ Phanxicô được đưa ra vào ngày các công đoàn kêu gọi đóng các cửa hàng, nhà máy và ngân hàng ở thành phố Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, để bày tỏ sự bất đồng và phản đối các nhà cầm quyền quân sự. Đất nước cũng đã phải trải qua các cuộc biểu tình lớn hôm Chúa Nhật, 7/3, ở nhiều thành phố khác nhau, bao gồm Yangon, Lashio và Mandalay.

Theo Liên Hiệp quốc, để cố gắng trấn áp các cuộc biểu tình và đình công hàng ngày sau cuộc đảo chính, cảnh sát và quân đội đã giết chết hơn 50 người. Và theo dữ liệu do Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cung cấp, có gần 1.800 người bị chính quyền quân sự giam giữ từ ngày 7/3.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng ba 2021, 14:18