Chị Chiara Amirante, người sáng lập cộng đoàn "Chân trời Mới" Chị Chiara Amirante, người sáng lập cộng đoàn "Chân trời Mới" 

Tổng thống Ý tặng Huân công Bội tinh cho chị Chiara Amirante và cha Luigi D’Enrico

Tổng thống Sergio Mattarella của Ý đã tặng Huân công Bội tinh cho 36 phụ nữ và nam giới xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, là tấm gương liên đới, dấn thân dân sự, cống hiến và sáng kiến cho đất nước. Trong số những nhân vật được vinh danh có chị Chiara Amirante, người sáng lập và chủ tịch Cộng đoàn “Chân trời Mới”, và cha Luigi D’Enrico, một cha xứ ở Roma, người thành lập các cơ sở cho người khuyết tật và các gia đình vô gia cư.

Hồng Thủy - Vatican News

Chiara Amirante - một cuộc đời dành để mang lại hy vọng

Chị Chiara Amirante, 54 tuổi, người sáng lập Cộng đoàn “Chân trời Mới” và là cố vấn của hai Hội đồng Giáo hoàng của Tòa Thánh. Lý do chị được vinh danh là “vì sự đóng góp phi thường của chị vào việc phục hồi những người bị loại trừ và yếu đuối trong xã hội và chống lại sự nghiện ngập.”

Chị Chiara dấn thân phục hồi những người bị thiệt thòi, những người trẻ nghiện ngập, nghiện rượu và mại dâm. Từ những năm 1990 chị đã cung cấp dịch vụ lắng nghe và chia sẻ cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, những người ngủ trong đường hầm của nhà ga Termini ở Roma. Năm 1993, chị thành lập Cộng đoàn “Chân trời Mới”, cộng đoàn này sẽ trở thành điểm tham chiếu cho sự phục hồi và tái hòa nhập của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thông qua một chương trình phục hồi giáo dục cụ thể. Một năm sau, chị Amirante mở cộng đoàn đầu tiên tiếp nhận cư trú cho khoảng 30 trẻ em gần Roma.

Năm 1996, chị cũng khởi động dự án “Thành phố nước Trời”, một cấu trúc bao gồm nhiều trung tâm dấn thân trong việc thực hiện các sáng kiến liên đới xã hội: từ các cộng đoàn đón tiếp đến các mái ấm gia đình, từ các trung tâm lắng nghe đến các tổ dân phố, từ các hợp tác xã xã hội đến các nhóm hỗ trợ trong bệnh viện, nhà tù, khu ổ chuột. Dự án vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Trong nhiều sáng kiến này, những người trước đây như “vô hình”, được chị Chiara giúp đỡ, đã lần lượt trở thành tình nguyện viên.

Luigi D’Enrico - người liên đới trong mọi lãnh vực

Cha Luigi D’Enrico là cha sở giáo xứ các thánh Tử đạo của Uganda ở Roma, từ lâu cha đã có kinh nghiệm về việc dạy giáo lý cho và với người khuyết tật. Mục tiêu của cha là biến giáo xứ trở thành “một cộng đoàn thực sự chào đón”. Cộng đoàn được thực hiện với các gia đình của người khuyết tật sống trong khu vực lân cận.

Nhưng dấn thân của cha không kết thúc ở sự khuyết tật. Cha luôn là người thực hiện chính sách đón tiếp thực sự đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Trong số các sáng kiến của cha là thành lập các mái ấm gia đình dành riêng cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của sự đối xử tồi tệ, và “Nhà Bê-lem”, nơi chào đón các gia đình vô gia cư. Thông qua sự tham gia đặc biệt của giáo dân, giáo xứ của cha cũng phân phát bữa ăn nóng cho người vô gia cư, chăm sóc sau giờ học cho trẻ em của các gia đình gặp khó khăn, trung tâm lắng nghe, trợ giúp tại nhà cho người già, viện trợ thực phẩm.

Hai linh mục khác

Trong số những người được vinh danh còn có cha Salvatore Morittu, tu sĩ dòng Phanxicô, người đã cống hiến toàn bộ cuộc đời của mình để chống lại nạn nghiện ma túy và loại trừ xã ​​hội; và cha Tarcisio Moreschi, người đã được trao giải thưởng cùng với Fausta Pina về hoạt động của họ ở Châu Phi, nơi họ tạo nên một ngôi làng cho một trăm trẻ em mồ côi, một số trong số các em dương tính với HIV.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng mười hai 2020, 15:52