nigeria-politics-unrest-1525016581706.jpg

Bốn nữ sinh Ki-tô hữu bị bắt cóc ở Nigeria được phóng thích

Ngày 10/10 vừa qua, bốn học sinh và giáo viên của họ được trả tự do sau khi bị bắt cóc hồi tháng 8 năm nay. Các tay súng đã giết một người đàn ông và đốt một nhà thờ địa phương trong cuộc tấn công vào miền tây bắc bang Kaduna.

Hồng Thủy - Vatican News

Tổ chức Mạng lưới Liên đới Ki-tô giáo, một tổ chức vận động toàn cầu cho tự do tôn giáo, đã kêu gọi tiếp tục cầu nguyện cho Nigeria.

Một thành viên của tổ chức nói: “Chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho các Ki-tô hữu và các cộng đồng dễ bị tổn thương khác ở Nigeria. Hãy cầu nguyện cho trẻ em của tất cả các cộng đồng mà cuộc sống bị tàn phá bởi bạo lực, và cho sự an toàn của các nhà lãnh đạo Ki-tô giáo, những người ngày càng bị nhắm là mục tiêu bắt cóc, và cho sự khôn ngoan và chiến lược khi họ lãnh đạo cộng đoàn của mình vào thời điểm khó khăn này.”

Các học sinh là đối tượng của các vụ bắt cóc vì lý do chính trị, sắc tộc, cướp bóc

Các học sinh và cô giáo Christiana Madugu bị bắt cóc tại trường trung học ở Damba-Kasaya, miền Chikun, bang Kanuna, ngày 24/8. Nhóm Fulani đã tấn công cộng đoàn, đốt một nhà thờ Tin Lành, giết một người dân, và bắt giữ 4 trẻ em và giáo viên.

Đây không phải là lần đầu tiên các học sinh bị các tay súng ở Nigeria bắt cóc. Những vụ bắt cóc có nhiều lý do nhưng thời gian gần đây nhiều vụ nhắm đến các nữ sinh không phải là Hồi giáo để buộc các em theo Hồi giáo và kết hôn mà không có sự đồng thuận của cha mẹ. Điều này xảy ra ở hầu hết các bang theo luật Sharia ở Nigeria. Những vụ bắt cóc như vậy xảy ra bất chấp các quy định pháp luật mạnh mẽ ở Nigeria trừng phạt hành vi bắt cóc và làm xâm phạm trẻ vị thành niên.

Đức tin mạnh mẽ kiên cường của Leah Sharibu

Có những thiếu nữ bị bắt cóc và từ chối theo Hồi giáo. Chẳng hạn, Leah Sharibu, bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi bắt cóc vào tháng 2/2018, năm 14 tuổi, cùng với 109 học sinh khác. Em là Ki-tô hữu duy nhất. Tháng tới, theo điều đình của chính phủ, tất cả các bạn học của Leah được phóng thích, trừ Leah, vì em từ chối cải đạo để được phóng thích.

Hồi tháng 10/2018, nhóm khủng bố nói rằng em có thể sẽ phải làm nô lệ của chúng suốt đời. Leah vẫn còn bị giam tù và đã chứng tỏ đức tin đáng khâm phục và sự kiên cường khi đối mặt với bạo lực và nguy hiểm. (Crux 14/10/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng mười 2020, 14:00