Flowers Flowers 

Vụ giết người khi một giáo dân đi mở cửa nhà thờ

Chủ nhật tuần trước, ngày 30 tháng 6, để làm việc của mình, ông Ernesto đã đến giáo xứ trước 10 giờ sáng bằng ô tô. Ông ra khỏi xe và bị chặn lại bởi ba người đàn ông. Có lẽ ông đã chống cự nên những kẻ tống công đã bắn ông.

Văn Yên, SJ - Vatican

Audio

Hôm Chủ Nhật 30/6, ông Ernesto Cavazza, 80 tuổi, thuộc giáo xứ thánh Monica, giáo phận Moron, Argentina, đã bị giết khi ông đi mở cửa nhà thờ.

Đức cha Jorge Vázquez, Giám mục Giáo phận Morón bày tỏ sự đau buồn với gia đình và giáo xứ. Trong thư gởi cho cộng đoàn giáo phận, Đức cha viết: “Tin này đã gây sốc cho tôi cũng như nhiều người khác. Tôi muốn gởi những lời nâng đỡ và gần gũi đến gia đình của ông và toàn thể cộng đoàn giáo xứ thánh Monica. Tôi khóc với anh chị em.”

Đức cha viết thêm: “Dân thánh của giáo phận Morón cần các mục tử, linh mục và giáo dân như ông Ernesto để cùng nhau tiến bước, để loan báo niềm hy vọng của Chúa Kitô cho Giáo hội”.

Ông Ernesto Cavazza là thành viên hội đồng kinh tế của giáo xứ thánh Monica ở Villa Sarmiento. Nhiệm vụ của ông còn có việc mở cửa nhà thờ cho thánh lễ đầu tiên trong ngày.

Chủ nhật tuần trước, ngày 30 tháng 6, để làm việc của mình, ông Ernesto đã đến giáo xứ trước 10 giờ sáng bằng ô tô. Ông ra khỏi xe và bị chặn lại bởi ba người đàn ông. Họ đã tấn công ông, có lẽ với ý định cướp xe hoặc trộm đồ trong nhà thờ. Có vẻ ông Ernesto đã chống cự, nên những kẻ tấn công đã bắn ông. Ông được chuyển đến một bệnh viện trong khu vực, và qua đời ngay sau khi trải qua ca phẫu thuật. (Agenzia Fides, 3/7/2019).

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng bảy 2019, 17:43