Tìm kiếm

Thánh Francesco d'Assisi và Quốc vương trong năm 1219 Thánh Francesco d'Assisi và Quốc vương trong năm 1219 

Kitô giáo và Hồi giáo cùng kỷ niệm 800 năm cuộc gặp lịch sử giữa Thánh Phanxicô và Quốc vương

800 năm trước một cuộc gặp lịch sử giữa Thánh Phanxicô Assisi và Quốc vương Ai Cập Al-Kamil, một cột mốc quan trọng cho cuộc đối thoại liên tôn Kitô giáo và Hồi giáo. Đức cha Sebastian Shaw, Chủ tịch các giám mục Pakistan nói: ngày nay chúng ta cũng phải là những đại sứ của hòa bình.

Ngọc Yến - Vatican

Để kỷ niệm và hiện tại hóa biến cố lịch sử cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phanxicô với Quốc vương Ai Cập Al-Kamil vào năm 1219, Ủy ban quốc gia về đối thoại liên tôn và đại kết của các giám mục Công giáo Pakistan đã đưa ra một thông điệp phổ quát về lòng khoan dung, tình bạn, đối thoại, dấn thân chung vì hòa bình. Với tinh thần này, Ủy ban đã tổ chức một cuộc họp mặt để khai mạc các hoạt động trong năm 2019, ghi nhớ sự kiện cách đây 800 năm, và giảng dạy đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo.

Vào ngày 12/01 buổi lễ được diễn ra tại Lahore. Đức cha Sebastian Shaw, Tổng giám mục Lahore chủ tọa buổi lễ. Bên cạnh đó còn có cha Francis Nadeem, Bề trên các tu sĩ dòng Capucino ở Pakistan; Thư ký điều hành Ủy ban. Rất nhiều tu sĩ,linh mục, giáo dân và các học giả Hồi giáo hiện diện tại buổi lễ.

Khởi đi từ đối thoại

Cha Nadeem nói: “Hại vị lãnh đạo lớn, Thánh Phanxicô và Al-Kamil cùng bày tỏ quan điểm vì hòa bình và lòng khoan dung giữa bầu khí chiến tranh và xung đột trong các cuộc thập tự chinh. Hai vị đã đưa ra một mẫu gương về đối thoại liên tôn và sự hiểu biết lẫn nhau”.
Vào đầu buổi lễ một bức tranh được tỏ bày, mô tả cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phanxicô Assisi và Al-Kamil, trong lúc đó chim bồ câu được thả, tượng trưng cho hy vọng của việc truyền bá thông điệp hòa bình ở Pakistan và đặc biệt trong các vùng có xung đột tôn giáo, chính trị.

Đại sứ hòa bình

Cha Shahzad Khokher, tu sĩ dòng Phanxicô đã trình bày bối cảnh lịch sử và ý nghĩa cuộc gặp gỡ lịch sử này. Sau đó Đức TGM Shaw khuyến khích mọi người hiện diện “hãy trở thành đại sứ hòa bình, lấy cảm hứng từ mẫu gương hai vị lãnh đạo lớn”. Đức cha nói: “Tôi ngưỡng một niềm say mê và lòng can đảm của Thánh Phanxicô Assisi trong việc thánh nhân đến với Quốc vương trong lúc cuộc chiến đang diễn ra. Sự kiện này thúc đẩy tất cả chúng ta sống trong hòa bình, hòa thuận, khoan dung và liên đới”.

Các cử hành tại Pakistan

Cha Nademm cho biết trong năm nay sự kiện này sẽ được tổ chức khắp nơi tại Pakistan, với những hoạt động khác nhau như: Hội thảo về những vấn đề liên quan đến Kitô giáo và Hồi giáo cho mọi thành phần trẻ em, người trẻ, sinh viên. Cha nói: “Chúng tôi dự tính tiếp cận được với khoảng 30% các vị lãnh đạo Hồi giáo, những người có mối hiềm thù với Kitô giáo. Như Thánh Phanxicô không sợ hãi, với sự giúp đỡ của những người Hồi giáo đứng về phía chúng tôi, chúng tôi ước muốn gặp gỡ họ để thúc đẩy hòa bình và hòa hợp ở Pakistan”.

Muhammad Asim Makhdoom, một học giả nổi tiếng trong số các vị lãnh đạo Hồi giáo có mặt tại buổi gặp gỡ cũng đồng ý với các vị lãnh đạo Kitô giáo: “Chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy sứ mệnh của Thánh Phanxicô và Quốc vương. Đến lượt chúng ta đương đầu với những kẻ gieo rắc hận thù và định kiến giữa các tôn giáo. Năm nay, trong lúc chúng ta cử hành 800 năm của cuộc gặp gỡ lịch sử, chúng ta dấn thân một cách nghiêm túc trong việc thuyết phục những người khác cùng tham gia phong trào này nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn, hòa bình, hòa hợp xã hội”. Buổi lễ kết thúc bằng lời cầu nguyện chung cho hòa bình của tất cả mọi người.
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng một 2019, 09:32