Tìm kiếm

Ngôi sao tại hang đá trong đền thờ Giáng sinh - được tin chính là nơi Chúa Giêsu được sinh ra Ngôi sao tại hang đá trong đền thờ Giáng sinh - được tin chính là nơi Chúa Giêsu được sinh ra 

Các Kitô hữu đang biến dần tại Bêlem – nơi Chúa Giêsu giáng sinh

Cha Rami Asakrieh, cha sở một giáo xứ ở Bêlem tố cáo sự lợi dụng của các tổ chức nhân danh Bêlem để quyên góp nhưng lại không giúp đỡ các Kitô hữu. Và trước tình hình chính trị và kinh tế khó khăn, số các Kitô hữu đang biến mất dần tại thành phố này.

Hồng Thủy - Vatican

Số tín hữu đang biến mất nhanh chóng khỏi thành Bêlem, nơi Chúa Giêsu giáng sinh. Đó là lời cảnh báo của cha Rami Asakrieh, một linh mục Công giáo dòng Phanxicô, đang làm cha sở nhà thờ thánh Catarina ở Bêlem, gần đền thờ Giáng sinh.
Cha Rami chia sẻ với hãng tin Fides: “Giáo xứ của tôi đang đối diện với những vấn đề nghiêm trọng. Số gia đình Công giáo tại Bêlem đang giảm đi. Hiện tại giáo xứ chỉ còn 1479 gia đình người Palestin. Số Kitô hữu chiếm 17% dân số của thành phố, trong khi trước đây họ chiếm 90%”.
Theo cha Rami, số tín hữu suy giảm nhanh chóng tại Bêlem là do sự xuất cư của Kitô hữu trẻ, họ đi đến các nước khác. Cha cho biết là mọi người đã cố gắng ngăn chặn sự di cư bằng cách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tình hình chính trị và kinh tế hiện tại của thành phố này, bị bao quanh bởi các khu định cư của người Do thái, đưa đến việc nhiều tín hữu thất nghiệp, bị bao vây và chìm đắm trong nợ nần gia tăng.”
Cha Rami tố cáo rằng có sự gia tăng khắp thế giới con số các nhóm đang bỏ túi các khoản trợ giúp bằng cách sử dụng tên của thành phố Bêlem nhưng không gửi tí trợ giúp nào cho các Kitô hữu ở Thánh địa. Cha nói: “không một tín hữu nào trong giáo xứ của tôi nhận được một “cent” từ các tổ chức này. (Agenzia Fides, 6/7/2018)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng bảy 2018, 14:29