2022.03.16 Messa  per la Pace in Ucraina

ĐHY Parolin cử hành Thánh lễ cầu cho hòa bình tại Ucraina

Chiều thứ Tư 16/3/2022, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã chủ sự Thánh lễ tại bàn thờ Ngai tòa trong đền thờ thánh Phê-rô để cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, với sự tham dự của ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, trong đó có ông Aleksandr Avdeyev, đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh.

Hồng Thủy - Vatican News

Thánh lễ được cử hành theo yêu cầu của các đại sứ của 183 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.

Mở đầu bài giảng Đức Hồng y nói: “Chúng ta ở đây chiều nay để cầu xin Chúa cho hòa bình ở Ucraina và cầu xin Người giúp mọi người nam nữ thiện chí trở thành các nghệ nhân của hòa bình.”

Lời cầu nguyện không bao giờ là vô ích

Nhắc lại lời Chúa Giê-su: “Phúc thay người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”, Đức Hồng y cũng nhắc đến một thực tại trái ngược là cuộc chiến tại Ucraina, nơi “những dòng sông máu và nước mắt đang chảy.” Khẳng định rằng hoà bình là đặc tính của chính Thiên Chúa, Đức Hồng y nói tiếp: “Chúng ta ở đây để cầu nguyện cho hòa bình bởi vì chúng ta tin rằng lời cầu nguyện không bao giờ là vô ích, nó có thể biến đổi trái tim và lý trí của con người.”

Vinh quang của Thiên Chúa là thiện mỹ và hoà bình

Đức Hồng y nhận định rằng vấn đề chiến tranh không chỉ có tính chất chính trị hay kinh tế, mà còn là vấn đề thiêng liêng. Chúng ta muốn để cho mình được chất vấn và ghi nhớ trong lòng những lời của Chúa Giê-su - “giữa các con thì không như vậy”. “Các tín đồ, bằng lời nói và đời sống của mình, làm chứng rằng vinh quang của Thiên Chúa không phải là đi ức hiếp, nhưng hoàn toàn ngược lại; và chính vinh quang đó mới thực sự lấp đầy thế giới với vẻ đẹp, với sự tốt lành và hòa bình.”

“Bình an mà Chúa Giê-su dạy chúng ta, thật ra, được tạo nên từ những mối quan hệ, nơi mà thay vì biến chúng ta thành nô lệ để chiến đấu chống lại nhau, chúng ta phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau... chúng ta giải phóng và phát triển cùng nhau, để người này tồn tại vì người kia, người này làm cho người kia phát triển.”

Môn đệ Chúa Kitô không thất vọng

Cuối cùng, nhắc lại rằng Chúa Giê-su hứa ban bình an cho các môn đệ, Đức Hồng y nói: “Hòa bình là di sản của Chúa và vì lý do này, người môn đệ không bao giờ mất hy vọng. Bất cứ ai cầu nguyện cho hòa bình sẽ góp phần làm cho Trái đất trở nên nhân hậu và nhân đạo hơn. Hãy làm im tiếng vũ khí, Chúa ở cùng những người xây dựng hòa bình.” Và Đức Hồng y kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện cho hòa bình. (CSR_1071_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng ba 2022, 10:22