Đại diện của ĐTC đến thăm giáo phận Malakal bị lũ lụt Đại diện của ĐTC đến thăm giáo phận Malakal bị lũ lụt 

ĐTC tặng thêm 30 ngàn đô la giúp giáo phận Malakal bị lũ lụt ở Nam Sudan

Qua Đức Hồng y Chánh Sở Từ thiện Konrad Krajewski, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi của mình với người dân Nam Sudan đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Thêm vào số tiền 75.000 đô la đã giúp đỡ cho giáo phận Malakal hồi tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tặng thêm 30 ngàn đô la cho giáo phận này.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày 8/12/2021, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Đức cha Stephen Nyodho Ador Majwok cùng với Đức ông Ionut Paul Strejac, nhân viên Toà Sứ thần ở Nam Sudan, đã mang sự gần gũi của Đức Thánh Cha, sự an ủi bằng lời cầu nguyện và qua các vật dụng cần thiết như tấm trải nhựa, chăn mền, thảm ngủ và lều cho người dân đang gặp khó khăn.

Bentiu là nơi có trại di cư lớn nhất Nam Sudan. Hơn 120.000 người đã tìm thấy nơi trú ẩn trong trại, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp quốc, kể từ cuộc nội chiến năm 2013. Giờ đây, khi nhiều người cố gắng trở về vùng đất của họ để thu hoạch mùa màng, họ đã bị buộc phải ở lại trại, và thêm vào đó, 50.000 người nữa đã đến trại kể từ tháng 8 do lũ lụt làm ngập phần lớn Bang Unity.

Số lượng người tị nạn ngày càng tăng. Hàng ngày, các bà mẹ và con cái của họ tiếp tục đến Bentiu, khu vực an toàn duy nhất còn lại nhờ sự bảo vệ của các con đập do Phái bộ Liên Hiệp quốc tại Nam Sudan xây dựng. Những người đàn ông đang cố gắng chăm sóc cho một số ít gia súc còn sống sót lại, trong khi cây trồng và nguồn cung cấp thực phẩm đã bị huỷ hoại.

Hơn một triệu người ở Nam Sudan đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đa số ở giáo phận Malakal, bao gồm các bang Unity, Upper Nile và Jongley. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng mười hai 2021, 13:08