4 tân chân phước Tây Ban Nha: Francisco Cástor Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet và Aquilino Pastor 4 tân chân phước Tây Ban Nha: Francisco Cástor Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet và Aquilino Pastor 

ĐHY Semeraro chủ sự lễ tuyên phong chân phước cho 4 vị tử đạo Tây Ban Nha

Hôm thứ Bảy 29/10/2021, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự Thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ ở Tortosa, miền Catalonia của Tây Ban Nha, để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Cástor Sojo López và 3 người bạn cùng tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha.

Hồng Thủy - Vatican News

Cả 4 tân chân phước: Francisco Cástor Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet, và Pastor Aquilino đều là linh mục, bị giết vì sự thù ghét đức tin, và đặc biệt, các ngài chịu đựng các cuộc tra tấn bằng lòng tha thứ.

Chân phước Sojo López được thụ phong linh mục năm 1903, sau đó ngài gia nhập Huynh đoàn linh mục thợ của giáo phận. Ba vị chân phước khác cũng thuộc Huynh đoàn này. Cha Sojo López thi hành sứ vụ tại nhiều chủng viện khác nhau, từ Toledo đến Ciudad Real và tại đây, dân quân đã đột nhập vào ngày 23/7/1936. Cha bị giam giữ cho đến đêm ngày 12 rạng ngày 13/9/1936, khi cha bị đưa ra ngay bên ngoài thành phố và bị sát hại.

Chọn lựa tự do

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro nói rằng cái chết vì Đức Kitô của các chân phước là một chọn lựa tự do, làm chứng cho tình yêu của Chúa và làm chứng rằng những ai hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô sẽ tìm lại được nó nơi Người.

Đức Hồng y nói rằng Chúa Giêsu đưa ra yêu cầu này cho mọi người, không chỉ cho những người can đảm hay thánh thiện: “Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”, và lời mời này đòi hỏi một sự lựa chọn tự do từ phía người môn đệ.

Vác thập giá mỗi ngày

Ngài giải thích rằng từ bỏ mình đòi hỏi chúng ta phải gạt bỏ những lợi ích cá nhân và sự ích kỷ của mình vì lợi ích của Chúa Kitô, đồng thời vác lấy thập giá của chính mình. Dù Chúa Kitô đã một lần vác thập giá vì ơn cứu độ của chúng ta, nhưng chúng ta phải “vác lấy thập giá mỗi ngày và bước đi trên con đường làm môn đệ”, để vượt qua cám dỗ đi theo một “Đức Kitô ít thập giá hơn”. “Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng con đường của Người là con đường của tình yêu, và không có tình yêu đích thực nào mà không có sự hy sinh bản thân”.

Đón nhận sự tử đạo

Các tân chân phước đã chịu đựng sự tàn bạo của cuộc nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939). Đức Hồng y lưu ý: “Các ngài không tìm kiếm sự tử đạo, bởi vì sự tử đạo không được tìm kiếm nhưng đón lấy. Khi đến giây phút làm chứng cho Chúa Kitô bằng máu của mình, các ngài đã không ngần ngại ôm lấy thập giá của mình bằng tình yêu”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

02 tháng mười một 2021, 12:30