Mẹ và con người Afghanistan Mẹ và con người Afghanistan 

ĐHY Parolin: Đau khổ ở Afghanistan có thể tránh được

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh nói tại đền thánh Đức Mẹ Montevergine, ở Avellino của Ý, rằng: “Những đau khổ của người dân Afghanistan đang phải chịu có thể tránh được, nếu phương Tây rút lực lượng quân sự một cách có trật tự”.

Ngọc Yến - Vatican News

Chúa Nhật 05/9, Đức Hồng y Parolin đến thăm đền thánh Đức Mẹ Montevergine, và chủ sự Thánh lễ bế mạc cử hành việc tôn vinh Đức Mẹ. Nhân dịp này ngài tiếp tục khẳng định lập trường của Toà Thánh về tình hình tại Afghanistan và vấn đề tiêm vắc-xin. 

Trước hết, về vấn đề của Afghanistan, Quốc vụ khanh Toà Thánh nói: “Tình hình ở Afghanistan không đơn giản: Người ta có thể rút các lực lượng phương tây, nhưng cần theo một cách trật tự và không tạo ra đau khổ”. Đức Hồng y giải thích rằng, Toà Thánh đang theo dõi tình hình từ quan điểm nhân đạo, nỗ lực duy trì liên lạc với những người làm việc ở đó. Giáo hội đã cố gắng đưa linh mục và các nữ tu của Mẹ Têrêsa ra khỏi đó, nhưng thực ra các linh mục và nữ tu không muốn rời xa các em đã được giao phó. Ngài nhấn mạnh rằng giữa những cảnh bạo lực cần có những cử chỉ yêu thương, để mang lại niềm vui và hy vọng rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt hơn nữa.

Tiếp theo, Đức Hồng y chỉ rõ rằng Giáo hội không tuân theo các quy tắc và luật lệ của nước Ý, ngài nhắc lại những gì Đức Thánh Cha đã nói: chích vắc-xin là một hành động yêu thương chính mình và người khác, và đó là một hành động có trách nhiệm, đồng thời Đức Hồng y mời gọi các tín hữu can đảm đối diện với những thách đố do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe gây ra.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng chín 2021, 12:24