Tìm kiếm

Đức Hồng y Sandri tại Aicập Đức Hồng y Sandri tại Aicập 

Đức hồng y Leonardo Sandri viếng thăm Ai Cập

Đức hồng y Leonardo Sandri, Bộ trưởng bộ Các Giáo hội Đông phương, đã đến sân bay Cairo chiều Chủ nhật 24/2 trong chuyến viếng thăm Ai Cập và được đón tiếp bởi Đại diện Tông toà ở Ai Cập, Đức Tổng Giám mục Bruno Musarò cùng phái đoàn các nam nữ tu sĩ và giáo dân Ai Cập.

Văn Yên, SJ

Trong chương trình, Đức hồng y Sandri đã gặp cha sở và phái đoàn các linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo xứ New Minia. Sau đó ngài đến trường Mục Tử Nhân Lành, là một trong bảy trường Công Giáo với số học sinh khoảng 5.000 gồm cả Kitô hữu lẫn tín hữu Hồi giáo, để gặp một số học sinh và giáo viên của trường.

Đức Hồng y Sandri có giờ Phụng vụ Thánh theo nghi lễ Copt tại nhà thờ Chính toà Minia, hôm thứ Hai 25/2.

Trong bài giảng, Đức Hồng y nói:

Tin Mừng vừa được công bố mô tả những gì Chúa muốn nói với chính chúng ta hôm nay: người mục tử gọi chiên của mình, dẫn chúng ra ngoài, đi trước chúng, biết chiên của mình và hiến mạng sống cho chúng. Hay như một hình ảnh khác được Thánh Sử dùng, đó là cánh cửa để đàn chiên có thể vượt qua và đi về phía mục tử. Với đàn chiên, nghĩa là mỗi chúng ta, hai động từ được nhắc đến là “lắng nghe” và “bước theo”.

Sự lắng nghe mà chúng ta được mời gọi không phải như người hầu bị áp bức bởi một chủ nhân ích kỷ, mà như những người con biết rằng chúng nhận được sự sống từ Cha, vì như Chúa Giêsu đã nói “Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào.” Ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta lắng nghe và bước theo tiếng gọi như những người môn đệ của Chúa và như những anh em giữa môi trường Hồi giáo. (CSR_1222_2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

27 tháng hai 2019, 12:17