Tìm kiếm

2023.02.07 CROCE UCRAINA GUERRA

ĐTC được tặng Thánh giá làm từ kiếng cửa sổ bị vỡ do bom ở Ucraina

Chiều ngày 21/2/2023, Cha Vyacheslav Grynevych, Tổng Thư ký Caritas của Spes-Ucraina, đã yết kiến Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta và tặng cho ngài cây Thánh giá được làm bằng những mảnh thủy tinh từ cửa sổ của những ngôi nhà ở Kyiv bị bom đạn phá hủy.

Hồng Thủy - Vatican News

Thánh giá làm bằng mảnh kiếng của cửa sổ bị bom phá hủy

Cha Grynevych cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng ngài ở gần và làm tất cả những gì có thể trong tình cảnh kinh hoàng của chiến tranh. Cha đã tặng Đức Thánh Cha một Thánh giá làm bằng mảnh kiếng của cửa sổ bị bom phá hủy. Cha nói với ngài rằng những ô cửa sổ bị phá hủy này không chỉ cho thấy những ngôi nhà bị phá hủy mà họ đang cố gắng xây dựng lại, mà còn cho thấy trái tim của họ, những gì họ mang trong lòng. Và ở trung tâm của Thánh giá là hình ảnh con bướm, là dấu hiệu của niềm hy vọng, bởi vì chúng ta đang chờ đợi sự phục sinh.

Các bài suy niệm Đàng Thánh Giá - những kinh nghiệm về chiến tranh

Cha Grynevych cũng đã trao cho Đức Thánh Cha các bài suy niệm Đàng Thánh Giá mà những người điều hành Caritas Spes ở Ucraina đã soạn, cho thấy kinh nghiệm của họ về chiến tranh. Cha đã xin Đức Thánh Cha đọc những bài này vì đây sẽ là một lời cầu nguyện rất mạnh mẽ cho chúng ta. Cha tin rằng trong cầu nguyện, Đức Thánh Cha có thể hiệp nhất tất cả tâm hồn của chúng ta.

Cha chia sẻ: “Trong bản văn suy niệm Đàng Thánh Giá có rất nhiều câu chuyện về kinh nghiệm của chúng tôi. Tại chặng Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ, chúng tôi nhớ lại khi các bà mẹ của những người lính ở Ucraina đang đợi con của họ trở về từ chiến trường và một số người không trở về và nhận được thông tin rằng con họ đã chết. Và đây là những câu chuyện có thật, những câu chuyện từ những người thân yêu và bạn bè của chúng tôi. Ở một chặng khác, miêu tả cảm giác của những đứa trẻ dưới làn đạn pháo, khi các em không thể ngủ được. Cũng có một bài suy niệm về nhiều ngôi mộ vô danh ở Ucraina, không ai biết họ là ai, nhưng đối với chúng tôi những ngôi mộ này là những nơi linh thiêng.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng hai 2023, 11:13