Mô hình nhà đón tiếp  Fabrizio Frizzi Mô hình nhà đón tiếp Fabrizio Frizzi 

Đức Thánh Cha khuyến khích Tổ chức Unitalsi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của con người ngày nay

Trong thư gửi đến Unitalsi của Lombardia, một Tổ chức chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các Trung tâm Thánh Mẫu khác, nhân lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà đón tiếp Fabrizio Frizzi, dành cho cha mẹ của các trẻ em đến điều trị ở các trung tâm y tế địa phương ở Milano, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đáp ứng nhu cầu về một ngôi nhà đón tiếp trong bối cảnh bấp bênh và nghèo đói mới hiện nay là một chứng tá tình thương của Chúa Giêsu dành cho người nghèo.

Ngọc Yến - Vatican News

Nhà đón tiếp cha mẹ của các thiếu nhi bị bệnh đang được điều trị ở các Trung tâm y tế của Milano, mang tên người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Fabrizio Frizzi, trong nhiều năm đã dấn thân làm việc cho Tổ chức Unitalsi, và qua đời vào ngày 26/3/2018. Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra vào ngày 29/3, và viên đá đầu tiên là viên gạch Đức Thánh Cha tặng cho Tổ chức, được lấy từ Cửa Thánh của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trung tâm có thể đón tiếp sáu gia đình, đảm bảo cho họ không gian riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm, và không gian chung như nhà bếp, phòng khách và sân vườn.

Thư của Đức Thánh Cha gửi đến Tổ chức Unitalsi được đọc tại lễ khởi công Nhà đón tiếp Fabrizio Frizzi. Đức Thánh Cha viết: “Trong năm mừng 100 năm sự hiện diện của hiệp hội, anh chị em không cảm thấy sức nặng của thời gian, và với sự sáng tạo và nhiệt huyết anh chị em bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới: xây dựng một ngôi nhà tại Milano để đón tiếp các cha mẹ của các trẻ em đang được chăm sóc tại các cơ sở y tế địa phương”.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự gần gũi với những ai đang đau khổ là đặc sủng của Unitalsi. Ngày nay, Tổ chức tiếp tục khởi động những con đường mới, bắt đầu từ những trải nghiệm hành hương đến hoạt động phục vụ đón tiếp tại Ngôi nhà này.

Đề cập đến viên gạch đầu tiên của Ngôi nhà được lấy từ Cửa Thánh, Đức Thánh Cha trích dẫn Tông sắc Misericordiae Vultus- Dung mạo Lòng Thương Xót: “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9, 39). Trong sức mạnh của tình yêu thương xót này, Chúa đã chữa lành các bệnh nhân được mang đến với Người (Mt 14, 14), và với một ít chiếc bánh mì và vài con cá, Chúa đã làm cho nhiều người được no nê (x. c. Mt 15,37). Điều đã thúc đẩy Chúa Giêsu trong tất cả những tình huống đó, không phải là điều gì khác ngoài Lòng Thương Xót, với sự giúp đỡ dành cho con người, Chúa Giêsu đã hiểu để đọc ra những gì đang có trong tâm hồn của những người đang đối diện với Ngài, và điều ấy đã cho phép Người đáp ứng những nhu cầu chân thực nhất của họ”. (Misericordiae Vultus 8)

Cuối thư, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Tổ chức Unitalsi không đánh mất sức mạnh đáp ứng những nhu cầu thực sự và cụ thể của những người mà họ gặp thường ngày. Ngài viết: “Đáp ứng nhu cầu về một ngôi nhà đón tiếp để các cha mẹ có thể chăm sóc con cái của họ đang được chăm sóc trong các trung tâm y tế, trong bối cảnh bấp bênh và nghèo đói mới hiện nay, là một chứng tá tình thương của Chúa Giêsu dành cho người nghèo”. (CSR_1309_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng ba 2022, 11:39