Tìm kiếm

2019.12.19 Deposizione Crocifisso Migrandi di Lesbo 2019.12.19 Deposizione Crocifisso Migrandi di Lesbo 

Đức Thánh Cha gặp những người di dân đến từ đảo Lesbo

Trưa ngày 19/12 hôm qua, tại sân Belvedere ở nội thành Vatican, ĐTC đã gặp gỡ những người di dân tị nạn đến từ đảo Lesbo hồi tháng trước và ngài dựng một cây thánh giá tại đây để tưởng nhớ những người di dân và tị nạn.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói đến một chiếc áo cứu hộ có hình thánh giá bằng vải nhựa sáng màu. Đó là chiếc thứ hai ngài được tặng. Chiếc áo đầu tiên thuộc về một em bé bị chết đuối ở Địa Trung hải. Đức Thánh Cha cho biết ngài đã tặng chiếc áo đó cho hai vị phó Tổng thư ký của phân bộ Di dân và Tị nạn, trực thuộc Bộ phục vụ và phát triển con người toàn diện và nói “đây là sứ vụ của các cha!” Đức Thánh Cha nói: “Với nó, tôi muốn biểu thị cam kết không thể bỏ qua của Giáo hội để cứu mạng sống của những người di cư, để sau đó có thể chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập họ.”

Chiếc áo cứu hộ thứ hai được một nhóm cứu hộ tặng cho Đức Thánh Cha cách đây vài ngày. Nó thuộc về một người di dân chết ở biển hồi tháng 7 vừa qua, không ai biết người này là ai và từ đâu đến. Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta đứng trước một cái chết do sự bất công gây nên. Bởi vì bất công khiến cho nhiều người di dân phải rời bỏ quê hương của họ. Và chính bất công buộc họ băng qua sa mạc và chịu những lạm dụng và tra tấn trong các trại tập trung. Chính bất công đẩy họ và khiến họ bị chết giữa biển.”

Nói về hình thánh giá bằng nhựa màu sáng trên chiếc áo cứu hộ, Đức Thánh Cha nhận xét sự nổi bật của thánh giá: “như một thách thức để xem xét kỹ hơn và luôn luôn tìm kiếm sự thật. Thập giá phát quang, vì nó muốn khuyến khích niềm tin của chúng ta vào sự Phục sinh, chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Ngay cả những người di cư vô danh, đã chết với hy vọng vào một cuộc sống mới, cũng tham dự vào chiến thắng này.”

Đức Thánh Cha đã quyết định đặt chiếc áo cứu hộ có thánh giá trên cây thánh giá ngài dựng lên tại sân Belvedere để “nhắc chúng ta rằng chúng ta phải mở to đôi mắt…, mở con tin.., để nhắc tất cả về sự dấn thân cần thiết để cứu mỗi sự sống con người, một nghĩa vụ luân lý liên kết những người có đức tin và những người không có đức tin.

Đức Thánh Cha nhận định: “Chặn các con thuyền của họ không giải quyết được vấn đề. Cần dấn thân nghiêm túc giải phóng các trại tập trung ở Lybia, đánh giá và thực hiện các giải pháp có thể. Cần tố cáo nhhững kẻ buôn người lạm dụng và đối xử tệ với người di dân. Cần đặt lợi ích kinh tế qua một bên và đặt con người ở trung tâm, cuộc sống và phẩm giá của mỗi người đều quý gia trong mắt Thiên Chúa. Cần cứu hộ và cứu sống, bởi vì tất cả chúng ta chịu trách nhiệm về sự sống của tha nhân, Chúa sẽ yêu cầu chúng ta báo cáo về điều này trong ngày phán xét.”

Ngày 05/12 vừa qua, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha đã đón 33 người di dân từ đảo Lesbo của Hy Lạp đến Ý, thông qua hành lang  nhân đạo. Những người xin tị nạn này đến từ các nước Afghanistan, Togo và Camerun. (REI 19/12/2019)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng mười hai 2019, 14:40