Tìm kiếm

2019.09.14 Polizia Penitenziaria 2019.09.14 Polizia Penitenziaria  

ĐTC gặp các cảnh sát nhà tù, nhân viên nhà tù, tù nhân và gia đình

Sáng 14/9, tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC đã tiếp 11 ngàn người gồm các cảnh sát nhà tù, các tuyên úy, các nhân viên điều hành và xét xử trẻ vị thành niên, các tù nhân và các gia đình đến từ các nhà tù trên khắp nước Ý.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Buổi gặp gỡ có chủ đề “Cùng nhau là những người thợ dệt của công lý và sứ điệp hòa bình”, đã diễn ra dưới hình thức buổi cầu nguyện, trình bày chứng từ và gặp gỡ ĐTC.

Trong bài nói chuyện, ĐTC nói đến 3 từ: cám ơn, tiến bước và can đảm.

"Cám ơn" 

Trước hết ĐTC “cám ơn” các cảnh sát nhà tù và các nhân viên điều hành.  ĐTC nói: “Tôi biết rằng thật không dễ, khi ngoài việc canh giữ cho an toàn, anh chị em là sự hiện diện gần gũi đối với những ai rơi vào mạng lưới của sự ác, anh chị em trở thành người xây dựng tương lai: anh chị em đặt nền tảng cho sự chung sống tôn trọng và do đó một xã hội an ninh hơn…”

ĐTC nhắc họ hãy là những người đồng hành của các tù nhân; tại những nơi đau khổ, hãy tôn trọng phẩm giá của các tù nhân. Khi chăm sóc cho các tù nhân, hãy là những chiếc cầu giữa nhà tù và xã hội dân sự:  bằng cách phục vụ với sự cảm thông chính đáng, họ có thể vượt qua sự sợ hãi lẫn nhau và bi kịch của sự thờ ơ.

“Tiến bước”

Tiếp đến, ngỏ lời với các vị linh hướng, các tu sĩ nam nữ và các tình nguyện viên, ĐTC mời gọi họ hãy “tiến bước” với nụ cười từ trái tim, hãy mang gánh nặng của các tù nhân và cầu nguyện cho họ.

Nhắc lại sự kiện Chúa Giêsu đã vào nhà ông Giakêu, ĐTC mời gọi họ đừng sợ bẩn tay, hãy là những người gieo lời Chúa cách kiên nhẫn, không mệt mỏi tìm kiếm những gì bị mất.

“Can đảm”

Và cuối cùng ĐTC mời gọi các tù nhân hãy “can đảm”, bởi vì “anh chị em ở trong trái tim của Chúa; ngay cả khi anh chị em lạc lối và bất xứng, đừng đánh mất linh hồn. Anh chị em quan trọng vì Thiên Chúa muốn thực hiện những điều vĩ đại nơi anh chị em.

ĐTC nói: “Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta” (1Ga 3,20). “Đừng để mình bị giam cầm trong ngục tối của trái tim tuyệt vọng, đừng đầu hàng. Thiên Chúa vĩ đại hơn các vấn đề và Người đợi  để yêu thương anh em….Đừng làm tắt đi ngọn lửa hy vọng”.

Kết thúc bài nói chuyện, ĐTC đã chúc lành cho mọi người hiện diện và gặp gỡ, bắt tay chào một số bệnh nhân. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng chín 2019, 12:48