Tìm kiếm

ĐTC gởi sứ điệp cho người dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhân chuyến viếng thăm ĐTC gởi sứ điệp cho người dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhân chuyến viếng thăm 

ĐTC gởi sứ điệp cho người dân Emirates trước chuyến viếng thăm

Từ 3-5/2 Đức Thánh Cha viếng thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trước khi đi ngài gởi một sứ điệp đến người dân nước này.

Văn Yên, SJ

Kính gửi quý công dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất,

Al Salamu Alaikum / bình an ở cùng quý vị!

Trong những ngày tới, tôi vui mừng đến thăm đất nước của quý vị, đất nước đang xây dựng một mô hình cùng chung sống, một tình huynh đệ nhân loại và gặp gỡ giữa các nền văn minh và văn hóa khác nhau, nơi đó nhiều người tìm thấy một nơi an toàn để làm việc và sống tự do, trong việc tôn trọng sự đa dạng.

Tôi vui mừng được gặp một dân tộc đang sống hiện tại với ánh nhìn về tương lai. Với lý lẽ của ngài Sheikh Zayed, người sáng lập Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bằng sự tưởng nhớ mến phục, tôi trích lời ngài đã nói: “Sự giàu có thực sự không chỉ nằm ở tài nguyên vật chất, nhưng sự giàu có thực sự của quốc gia nằm nơi những người xây dựng tương lai quốc gia của họ ... Sự giàu có thực sự là con người”.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Thái tử Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan đã mời tôi tham dự cuộc họp liên tôn với chủ đề “Tình huynh đệ nhân loại”. Tôi cũng biết ơn các nhà chức trách khác của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vì sự hợp tác tuyệt vời, lòng hiếu khách rộng rãi và sự chào đón huynh đệ cao quý dành cho tôi để thực hiện chuyến viếng thăm này.

Tôi cảm ơn người bạn và người anh em quý mến, Đại Imam của Al-Azhar, Tiến sĩ Ahmed Al-Tayeb, và tất cả những người cộng tác trong việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ, vì sự can đảm và ý chí khẳng định rằng niềm tin vào Thiên Chúa hợp nhất chứ không chia rẽ, nối gần sự khác biệt, tránh xa sự thù địch và ác cảm.

Tôi vui mừng vì được Chúa ban cho tôi cơ hội để viết, trên mảnh đất thân yêu của quý vị, một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa các tôn giáo, xác nhận rằng chúng ta là anh em trong sự khác biệt.

Với sự vui mừng, tôi sẽ được gặp và chào thăm “eyal Zayid fi dar Zayid / những người con của Zayid tại ngôi nhà của Zayid”, đất nước thịnh vượng và hòa bình, đất nước của mặt trời và hòa thuận, vùng đất chung sống và gặp gỡ!

Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại! Xin cầu nguyện cho tôi! (CSR_616_2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

31 tháng một 2019, 12:01