2018.12.10 Messa Santa Marta 2018.12.10 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy chuẩn bị Giáng Sinh bằng sự can đảm của đức tin (10.12.2018)

Trong bài giảng thánh lễ sáng nay 10/12/2018 tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta sống tuần thứ hai của Mùa Vọng bằng việc nài xin ân sủng để sửa soạn mình với đức tin cho lễ Giáng Sinh. Bảo vệ và gìn giữ đức tin không dễ chút nào.

Trần Đỉnh, SJ - Vatican

Hãy mừng lễ Giáng Sinh với niềm tin thực sự. Tin Mừng thánh Luca hôm nay trình thuật việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt. Trình thuật này là một gợi hứng để ta tái xác nhận rằng đức tin dẫn tới can đảm và đức tin chính là con đường để đụng chạm con tim của Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy xin cho mình được tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Đức tin trong đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy nó đụng đến con tim của Thiên Chúa như thế nào. Chúa Giêsu nói đi nói lại nhiều lần về đức tin. Tin Mừng nói: Người nhìn thấy đức tin của họ. Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin ấy bởi đức tin ấy xuất phát từ lòng can đảm. Họ đã dỡ mái nhà và thả người bệnh nằm trên giường xuống… Những người này có đức tin! Họ rất can đảm! Họ biết rằng nếu người bệnh đến trước mặt Chúa Giêsu, anh ta sẽ được chữa lành.

Video Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 10/12/2018

Đừng mừng lễ Giáng Sinh cách trần thế

Chúa Giêsu ca ngợi đức tin của dân chúng. Ngài đã làm như thế như trong trường hợp của viên quan chỉ huy xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của mình, hay người phụ nữ Siria gốc Hy Lạp xin Chúa giúp người con gái đang bị quỷ ám của bà, hay người phụ nữ chỉ chạm vào tà áo Chúa Giêsu và được chữa lành khỏi bệnh băng huyết. Nhưng Chúa Giêsu cũng quở trách dân chúng kém lòng tin như khi thánh Phê-rô nghi ngờ. Với lòng tin, mọi sự đều có thể được.

Hôm nay, chúng ta cũng xin ân sủng này: trong tuần thứ hai của Mùa Vọng, chúng ta biết sửa soạn niềm tin của mình để mừng lễ Giáng Sinh. Như chúng ta thấy, đúng là lễ Giáng Sinh thường diễn ra không có nhiều đức tin đâu, nhưng mang tính trần thế và dân ngoại nhiều hơn. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta cử hành lễ này với đức tin. Và trong tuần này, chúng ta cần phải xin ân sủng để có thể mừng lễ này với lòng tin. Đúng là không dễ để bảo vệ và gìn giữ đức tin. Không dễ dàng chút nào.

Hành động của đức tin với con tim

Chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa để có thể bảo vệ đức tin ấy trước những cám dỗ của thế gian.

Thật là tốt nếu hôm nay, thậm chí là ngày mai, trong tuần này, chúng ta đọc trình thuật tuyệt vời về một thanh niên bị mù từ nhỏ trong chương 9 của Tin Mừng theo thánh Gioan. Và hãy kết thúc với hành động của đức tin từ con tim mình: Lạy Chúa, con tin tưởng nơi Chúa. Xin giúp cho đức tin yếu đuối của con. Xin bảo vệ đức tin của con khỏi tinh thần thế gian, khỏi sự mê tín hư ảo, khỏi những thứ không phải là lòng tin. Xin bảo vệ đức tin của con không bị giản trừ vào các học thuyết và trở thành những vấn đề của thần học và luân lý mà thôi. Nhưng xin cho con tin vào Ngài, Lạy Chúa của con.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng mười hai 2018, 12:20
Đọc tất cả >