Tìm kiếm

Kiev Kiev  (AFP or licensors)

Giám mục Kiev: Chúng tôi đang chiến đấu chống hận thù

Đức cha Vitaliy Krivitsky, Giám mục của Giáo phận Kiev và Zhytomyr bày tỏ lòng biết ơn đối với các Giáo hội trên toàn thế giới đã hiệp nhất để giúp đỡ Ucraina, và khẳng định Giáo hội tại đây đang chiến đấu chống lại sự thù hận.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức cha Krivitsky nhấn mạnh rằng dân chúng đang phải đối diện với những thách đố lớn và sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. Giám mục của thủ đô Ucraina giải thích: “Nhiệm vụ của Giáo hội ngày nay, trước hết là không để mọi người chìm trong chiến tranh. Nghĩa là cố gắng không để dân chúng đánh mất nền tảng mà họ đã bỏ công xây dựng. Vì chiến tranh, nhiều người cảm thấy mệt mỏi, và phản ứng của họ không phải lúc nào cũng phù hợp. Nhưng chúng tôi không có quyền để cho tâm hồn mình bị thống trị bởi sự tức giận hoặc thiếu tin tưởng nhau”.

Đối với những người phải di tản, Đức cha Krivitsky cho biết họ cần hỗ trợ vật chất cơ bản. Thực tế, đối với những người đã bị mất tài sản, trợ cấp của nhà nước là không đủ. Ngoài ra, họ cần được chào đón theo một kế hoạch con người và xã hội để có thể thực sự hoà nhập vào nơi ở mới. Cả cộng đồng đang phải đối diện với những thách đố lớn. Ngài than phiền: “Chúng tôi cũng chứng kiến những căng thẳng đang gia tăng trong các gia đình. Rất thường xuyên, điều này có liên quan đến việc các gia đình ly tán khi một người ở lại, còn người kia ra nước ngoài”.

Vì thế, theo Đức cha, nhiệm vụ của Giáo hội là phải khôi phục sự hiệp nhất giữa những người, qua bí tích Hôn nhân đã từng nguyện ước nên một trước bàn thờ, nhưng giờ đây do chiến tranh phải phân ly.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng năm 2023, 12:19