Tìm kiếm

Điểm sách - Lương thực hàng ngày

Người có đời sống tâm linh là người biết sử dụng cách tốt nhất cuộc đời vắn vỏi nơi thế gian này, sao cho mình đừng bao giờ hy sinh điều tốt nhất vì một vài thành quả nhỏ mọn và tầm thường. Họ cố gắng đặt điều thực sự quan trọng lên trên; bởi đó mà họ hết sức sống theo Thánh Ý Chúa trong mọi sự.

Văn Cương, SJ - Vatican News

Tác phẩm: Lương thực hàng ngày

Tác giả: Anthony J. Paone, SJ

Chuyển ngữ: Lm. J.M. Vianney Trần Vũ Hoàng Chương

Kính thưa quý độc giả,

AI CŨNG CÓ LÚC MƠ ƯỚC cho mình một đời sống tốt lành hơn, có thể đã có hay chưa có được. Cuốn sách này bàn về niềm mơ ước đó, về sự hoàn thiện bản thân.

Đúng là có nhiều ý tưởng và tiêu chuẩn khác nhau về sự hoàn thiện bản thân, nhưng chỉ có một ý tưởng, một tiêu chuẩn có thể đứng vững trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Tiêu chuẩn tốt lành và thiện hảo có một không hai đó là tiêu chuẩn chính Chúa đã trao cho chúng ta. Chúng ta không cần phải tạo ra một lý tưởng cho mình, Cha Trên Trời đã trao cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, Người Con Thần Linh của Ngài.

Cũng như Maria, người chị em của Ladarô, nếu chúng ta có đặc ân được ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe bao lời quý báu của Ngài về sự khôn ngoan, về bình an và niềm vui, thì ai lại từ chối? Nào, chúng ta có thể và hãy sống như thế. Chúa nói với chúng ta rất nhiều mà chúng ta lại nghe chẳng được bao nhiêu. Chúa ở gần với chúng ta hơn là chúng ta mơ ước. Trong một năm, chỉ cần ngồi dưới chân Chúa vài phút mỗi ngày, lắng nghe Ngài hướng dẫn phải thăng tiến chính mình ra sao, thì chúng ta có thể hoàn thiện bản thân mình rất nhiều.

Trong sách này chúng ta có đôi lời nhắn nhủ kỳ diệu của Đức Kitô. Hãy nhận lấy, mỗi ngày một bài, như lời từ miệng Chúa. Giữa các dòng chữ, Chúa thường có một lời ngỏ cho riêng bạn; đó là ân sủng riêng của bài đó. Lòng ưu ái của Chúa sẽ bày tỏ cho bạn biết cách sống tốt hơn cho từng ngày như thế nào, và cũng ban thêm cả sức mạnh giúp bạn sống điều đó. Nếu bạn dùng ơn Chúa cho nên, Chúa sẽ ban nhiều ơn lớn hơn. Ngày qua ngày con người cũ của bạn sẽ nhỏ lại để bạn trở nên giống Đức Kitô hơn. Mỗi bài đều đi theo một bố cục chung: (a) lắng nghe, (b) suy tư, và (c) đáp trả lời Chúa.

Nội dung (Phần I – Thanh đạo)

Một người có thể suốt đời coi thường luật thánh của Chúa nhưng chẳng chóng thì chầy họ sẽ phải trả lẽ về điều đó. Thảm họa lớn nhất có thể đổ ập xuống người đó là cái chết bất ưng. Hôm nay họ có thể tự cứu mình bằng cách đón nhận chân lý của Chúa và tuân giữ lề luật của Ngài; nhưng sau cái chết, họ không thể cứu mình được nữa. Dù đã có cả một đời để lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, nhưng nay họ phải đối mặt với công lý của Chúa. Công lý Thần linh thưởng phạt theo đời sống trần thế của họ, rồi họ sẽ theo đó mà bước vào hoặc là thiên đường hoặc là hỏa ngục.

Người có đời sống tâm linh là người biết sử dụng cách tốt nhất cuộc đời vắn vỏi nơi thế gian này, sao cho mình đừng bao giờ hy sinh điều tốt nhất vì một vài thành quả nhỏ mọn và tầm thường. Họ cố gắng đặt điều thực sự quan trọng lên trên; bởi đó mà họ hết sức sống theo Thánh Ý Chúa trong mọi sự.

Thanh Đạo (con đường thanh luyện) là chặng đường đầu tiên trên hành trình bước tới thành công của đời sống tâm linh. Dù rằng thanh luyện là một cuộc tập luyện về lâu về dài suốt đời, nhưng ai ở trong bậc này cũng phải coi thanh luyện là ưu tiên số một phải nhắm tới hằng ngày, phải cố gắng loại bỏ cho hết mọi tội nặng và tội nhẹ hàng đầu có thể dẫn đến tội nặng. Khi sống được như thế, người đó không chỉ chống lại các thói xấu hiện tại mà còn tích cực xây đắp nền móng cho các nhân đức sẽ luyện tập sau này.

NHỮNG ĐIỀU QUYẾN LUYẾN

ĐỨC KITÔ: Này con, khi bước trong dòng đời, lòng con dễ quyến luyến với nhiều điều. Khi mấy điều quyến luyến trở nên quá mạnh, chúng sẽ biến con thành nô lệ; rồi cuối cùng thì con sẽ phạm tội vì chúng. Đúng thế, tình cảm yêu ghét tự nhiên nơi con không phải là việc của ý chí; tuy thế, con có thể kiềm chế được chúng với ơn trợ lực của kinh nguyện, khổ chế, và các bí tích của Ta.

Con hãy thanh luyện tình yêu dành cho mọi sự thế tục bằng cách khôn khéo dùng chúng theo luật của Ta; chỉ khi có một tình yêu tinh tuyền như thế con mới thoát khỏi cảnh nô lệ cho bao quyến luyến trần thế. Con sẽ chẳng còn quá lo sợ đánh mất một điều gì, một người bạn hay một vật sở hữu yêu quý, cũng không theo lời xúi dại của tính ích kỷ giả trang. Con chỉ đơn giản coi Thiên Chúa là ưu tiên số một phải chọn trước mọi loài thụ tạo.

Chớ làm nô lệ cho bất cứ điều gì trên đời mà hãy yêu Ta và yêu Ý muốn của Ta hơn hết mọi sự khác. Con còn khó chịu và bất mãn khi mọi chuyện đi ngược lại với mơ ước và ham thích của con; thì con vẫn chưa nhìn ra bản tính mau qua của mọi sự ở đời này.

Đừng để cho một ai hay một thú vui thế tục nào có ý nghĩa quan trọng với con đến nỗi con có thể vì đó mà phạm tội. Nếu con yêu một điều gì nhiều như thế, tình yêu của con vừa sai lầm vừa ngu xuẩn: con yêu quý hình ảnh của Thiên Chúa hơn chính Ngài.

Nếu con muốn có được niềm vui và tâm hồn cao thượng đích thực, con hãy kết hiệp với Ta nhiều hơn hết mọi người hay mọi sự trong đời con. Hãy để cho khát vọng và tình yêu của con được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Ta, thì khát vọng và tình yêu ấy sẽ không bao giờ dẫn con vào sự điên dại.

SUY TƯ: Sự an lạc đích thực của tôi không nằm ở chuyện sở hữu hay hưởng thụ cho thật nhiều ở đời này, mà ở sự khôn ngoan sử dụng điều tôi sở hữu một cách vô tội, với ý muốn làm vui lòng Thiên Chúa. Giàu có, vinh dự, lời ngợi khen, lòng ngưỡng mộ, quyền lực, và ưu thế hơn người, hay bất cứ điều chi khác lôi cuốn tôi ở đời này, hết thảy rồi sẽ đến ngày phải ra đi. Tại sao tôi lại quá thích thú với những điều chắc chắn sẽ mất? Nếu không dùng chúng như Chúa muốn, mà dùng một cách sai lầm, thì chúng sẽ lôi kéo tôi lìa xa Chúa. Càng biết Chúa, tôi sẽ càng muốn giảm bớt mấy điều quyến luyến ở đời này, nên tôi sẽ cố gắng nhận biết Chúa nhiều hơn trong mọi lúc. Nhu cầu thực sự của tôi thì rất ít; thực lòng mà nói, bản tính con người không chịu từ bỏ những gì nó thích, nhưng tôi phải bỏ đi những gì không thực sự làm cho đời tôi nên tốt hơn.

CẦU NGUYỆN: Lạy Thiên Chúa của con, Chúa là Đấng Toàn Thiện. Bất cứ một điều gì từ một ai hay một vật chi đó có sức thu hút đối với con đều chỉ là tia phản chiếu nhỏ bé cho sự toàn hảo của Chúa. Sao con lại có thể dại khờ đến nỗi yêu thích tia phản chiếu hơn chính thực tại? Nhưng đó lại chính là điều con làm khi phạm tội làm mất lòng Chúa. Xin Chúa giúp con nhìn thẳng vào sự thật này. Từ nay trở đi con ước ao sống cho Chúa bằng cách dùng hết mọi sự trong cuộc sống hằng ngày của con cho đúng; những gì dẫn con đến tội lỗi phải cút đi. Xin cho con biết yêu quý và chọn lựa những gì giúp con sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Chúa biết điều gì là tốt nhất, xin tỏ cho con biết điều Chúa muốn, và ban sức mạnh giúp con sống theo Ý Chúa. Amen.

Mục lục

Tác phẩm “Lương thực hàng ngày” là một bản toát lược giáo lý về đời sống tâm linh được trình bày hết sức đơn giản và có thứ tự để dẫn mọi người đến với một kiến thức và thực hành các nguyên tắc của đời sống tâm linh. Sách được chia thành ba cuốn tương ứng với ba chặng đường trong đời sống tâm linh: (1) Thanh Đạo - sửa đổi các điều bị biến dạng bởi tội lỗi trong tâm hồn mình. (2) Minh Đạo - thay đổi các điều được sửa đổi rập theo khuôn mẫu Đức Kitô. (3) Hiệp Đạo - biến đổi các điều đã rập theo khuôn mẫu Đức Kitô để đồng hình đồng dạng nên một với Thiên Chúa nhờ Đức Kitô.

Tác phẩm “Lương thực hàng ngày”, cuốn sách được viết bởi Lm. Anthony J. Paone, S.J. Chớ gì cuốn sách này là một bản hướng dẫn hữu ích cho sự tăng trưởng thiêng liêng hằng ngày của các tâm hồn; chớ gì nó giúp cho các tâm hồn kiên trì sống theo các điều dốc lòng tốt lành khi lãnh nhận bí tích Hòa Giải, khi Hiệp Lễ, khi nhận thừa tác vụ, tĩnh tâm, hay bất cứ một khoảnh khắc nào của ân sủng. Được viết cho giáo dân với ngôn ngữ cho giáo dân, sách này cũng tỏ ra hữu ích cho các linh mục và tu sĩ.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng 1 2023, 10:42