Đoàn rước Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Haifa Đoàn rước Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Haifa 

Hàng ngàn người tham gia cuộc rước tôn kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

Hàng ngàn Kitô hữu đã tham gia cuộc rước truyền thống ở Haifa để tôn vinh Đức Mẹ Núi Cát Minh vào chiều Chủ nhật 1/5, thường được gọi là Taalat al-Adra, “Cuộc lên núi của Đức Trinh Nữ”.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Đoàn rước kéo dài hai kilomét rưỡi, từ giáo xứ Latinh thánh Giuse đến tu viện Cát Minh Mẹ Sao Biển, nằm trên Núi Cát Minh, dẫn đầu bởi các nhóm hướng đạo từ khắp nơi của đất nước. Các tín hữu thuộc mọi nghi lễ đi bộ đọc kinh và hát thánh ca Đức Mẹ. Năm nay cuộc rước truyền thống diễn ra không bị hạn chế bởi đại dịch. Năm ngoái, do đại dịch Covid, cuộc rước đã được chuyển thành một đoàn xe ô tô chạy lên đỉnh Núi Cát Minh.

“Cuộc lên núi của Đức Trinh Nữ” là một hành động của lòng sùng kính phổ biến bén rễ sâu trong đời sống Kitô hữu tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Dòng Cát Minh, Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng của Đất Thánh, giải thích: “Vào thời điểm Chiến tranh thế giới thứ nhất, người Thổ Nhĩ Kỳ đã cho các cha Dòng Cát Minh ba giờ để rời tu viện trên Núi Cát Minh. Họ đã rời đi và chỉ mang theo một số tài liệu lưu trữ và bức tượng Đức Mẹ. Sau chiến tranh, vào năm 1919, một cuộc rước đầu tiên được tổ chức để đưa tượng Đức Mẹ về tu viện. Hành động này cũng để diễn tả lòng biết ơn”. Trước đây, số lượng người tham gia cuộc rước đông hơn, nhưng giờ đây, do giới hạn về quyền tự do đi lại, những người từng đến từ Libano không thể tham gia.

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, tại Tu viện Sao Biển, nói khi kết thúc cuộc rước rằng: “Hôm nay chúng ta đã bước đi. Hôm nay chúng ta vui mừng. Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ phải quay trở lại với những lo lắng và lo toan hàng ngày của mình. Vì vậy, đi đến đâu, chúng ta phải mang theo niềm vui của buổi tối hôm nay. Chúng ta phải mang vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta niềm an ủi từ cái nhìn của Mẹ chúng ta, mà chúng ta đã nhận được ngày hôm nay”. (Fides 4/5/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng năm 2022, 13:08