Đức cha Christian Carlassare, giám mục tân cử của Rumbek, và cộng đoàn của ngài Đức cha Christian Carlassare, giám mục tân cử của Rumbek, và cộng đoàn của ngài 

Giám mục tân cử từng bị bắn ở Nam Sudan sẵn sàng trở lại nước này phục vụ cho hòa bình

Sau thời gian nghỉ dưỡng tại quê nhà ở Ý, cha Christian Carlassare, người đã bị bắn trong một vụ tấn công kinh hoàng tại nơi cư trú ở Nam Sudan ngay sau khi được bổ nhiệm làm tân giám mục của giáo phận Rumbek của Nam Sudan, đã bình phục và chuẩn bị trở về giáo phận của mình. Với tâm tình tha thứ, ngài mong muốn làm việc vì hòa bình tại quốc gia đầy vấn đề này.

Hồng Thủy - Vatican News

Cha Carlassare 44 tuổi, thuộc dòng Comboni, sẽ được tấn phong giám mục vào ngày 25/3/2022 tại nhà thờ chính tòa Rumbek.

Lễ tấn phong của ngài ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 23/5/2021; tuy nhiên, vào ngày 26/4/2021, không lâu sau khi đến Rumbek, ngài đã bị hai người mang súng tấn công tại nơi cư trú của ngài và bị bắn vào chân. Ngài đã được chữa trị tại thủ đô Juba của Nam Sudan, sau đó tại thủ đô Nairobi của Kenya và tại Ý, trải qua 6 cuộc phẫu thuật và cần gần một năm để bình phục.

Hoà giải và tha thứ

Nói chuyện với Nigrizia, tạp chí chính thức của dòng truyền giáo Comboni, cha Carlassare nói rằng ngài đã hòa giải với những gì đã xảy ra và sẵn sàng đưa ra “sự tha thứ thực sự từ trái tim.”

Hướng về tương lai với sự tin tưởng, Đức giám mục tân cử của Rumbek nói: “Tôi biết tôi không đơn độc. Và tôi cảm thấy tình liên đới sâu sắc với nhiều người yêu cầu có một mục tử chăm sóc những người sống trong cảnh bị bỏ rơi. Tôi trở lại với mong muốn được phục vụ giáo hội này và đi cùng hành trình với người dân.”

Người con của Nam Sudan

Ngay sau khi chịu chức linh mục vào năm 2013, cha Carlassare đã đến truyền giáo tại Nam Sudan. Cha cảm thấy mình hoàn toàn được quốc gia này “nhận làm con nuôi”. Cha nói: “Hy vọng của tôi là hoạt động với tư cách là một người con khiêm nhường của Giáo hội và một người con xứng đáng của dân tộc mà Thiên Chúa giao phó cho tôi, một dân tộc muốn chung sống hòa bình sau khi giành được độc lập vào năm 2011, nhưng vẫn đang đấu tranh để đạt được hòa bình tự do giữa nhiều chia rẽ.”

Thứ chia rẽ chính là trái tim không thể mở rộng

Chia sẻ rằng một số người sẽ xem ngài như một giám mục “da trắng”, nhưng ngài cảm thấy mình không khác gì những tín hữu của mình. Ngài nói: “Chúng tôi có đôi mắt giống nhau, bàn tay giống nhau, bàn chân giống nhau và cùng một trái tim,” và nhấn mạnh rằng thứ chia rẽ mọi người “không phải là màu da, mà là việc không thể mở rộng trái tim của mình và bày tỏ sự đánh giá cao của mình đối với các nền văn hóa khác nhau mà không phủ nhận tính nhân văn của mỗi nền văn hóa.” (Crux 11/03/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng ba 2022, 09:58