Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Bangladesh Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Bangladesh 

Giáo hội Bangladesh cử hành 50 năm quốc gia được độc lập

Ngày 11/12, Giáo hội Bangladesh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm (1971-2021) đất nước được độc lập, và 100 năm ngày sinh người cha của dân tộc, Sheikh Mujibur Rahman.

Ngọc Yến - Vatican News

Tại buổi lễ có sự tham gia của nhiều đại diện chính quyền và Giáo hội địa phương. Ông Shirin Sharmin Chowdhury, phát ngôn viên của Quốc hội Bangladesh nói: “Trong cuộc chiến giành độc lập, đã có nhiều Kitô hữu đấu tranh cho tự do. Các nhà thờ, bệnh viện và trường học Công giáo đã cung cấp nơi trú ẩn và bảo vệ những người chiến đấu và người tị nạn”.

Tiến sĩ Shirin, cựu sinh viên trường Thánh Giá ở Dhaka, bày tỏ cảm phục đối với những đóng góp của các Kitô hữu trong công cuộc xây dựng đất nước. Bà nói: “Các Kitô hữu là một cộng đồng nhỏ bé nhưng luôn đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của đất nước”.

Sứ điệp tương tự cũng được Đức cha Paul Ponen Kubi, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bangladesh, đưa ra trong bài diễn văn chào mừng: “Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã góp phần tạo nên một quốc gia độc lập. Nếu không có sự hy sinh của họ, chúng ta sẽ không có một nhà nước cho chính chúng ta”.

Hiện diện tại buổi lễ, về phía Giáo hội còn có Đức Hồng y Patrick D'Rozario, Hồng y tiên khởi của Bangladesh; ông Mohammad Faridul Haq Khan, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và ông Asaduzzaman Khan Kamal, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Nội vụ ca ngợi các tổ chức Công giáo: “Tôi rất vui khi thấy các hoạt động hợp tác của các Kitô hữu ngày càng khởi sắc và tôi hy vọng họ cũng là mẫu gương cho những người khác”.

Kết thúc lễ kỷ niệm, Đức Tổng Giám mục Bejoy N D'Cruze của Tổng Giáo phận Dhaka gửi lời cám ơn đến hơn 1.000 người tham gia đến từ khắp mọi miền đất nước. Ngài nói: “Người cha của dân tộc chúng ta Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman đã mơ về một đất nước không còn đói nghèo và bất công. Trong 50 năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả, nhưng tôi mơ ước về một đất nước thịnh vượng, trong đó tất cả tôn giáo có thể chung sống hài hòa”.

Khoảng 417 chiến binh là Kitô hữu đã tham gia cuộc chiến giành độc lập năm 1971. Ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một nữ tu và ba linh mục.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng mười hai 2021, 10:53