SG-11-6aem.jpg

Sài Gòn nhật ký cách ly 7 & 8 -Các sơ shipper đưa rau đến khu cách ly

Những ngày này virus corona đang lây lan nhanh chóng nhưng tình người, lòng bác ái cũng không chịu thua. Nhật ký của một nữ tu với những vui buồn trăn trở trong những ngày "lùng rau xanh, săn kim cương xanh" để trợ giúp cho người dân, đặc biệt những người nghèo giữa Sài Gòn cách ly. Các sơ là những shipper đưa "kim cương xanh" đến các khu cách ly.

Sr. Minh Du - CTV Vatican News

Ngày 15/7: SAIGON NHẬT KÝ CÁCH LY 7 - ĐƯA RAU ĐẾN KHU CÁCH LY

Sáng nay các sơ đã đưa rau đến một số khu cách ly tại Thủ Đức.

120 phần rau với sự tài trợ của cha Joseph Lê là thơm, rau muống và củ đậu; và của anh Việt Pearl Lê là củ cải trắng, xà lách, cà chua, cần ô, khoai lang… mỗi thứ một tí làm nên yêu thương.

Rau nhận giữa đêm khuya và sáng hôm sau các sơ làm lại sạch sẽ đóng gói, chỉ việc rửa lại và nấu. 120 bếp cơm trong khu cách ly hôm nay vui hơn ngày thường!!!

Thay lời cho anh chị em các khu cách ly, chúng con xin cám ơn Cha và anh Việt thật nhiều…

Trong một diễn biến khác cha Đaminh Nhật gửi xuống 100kg bún ngon thật ngon lúc 12g trưa. Các sơ mang đến các gia đình ngay lập tức và hết trong vòng một nốt nhạc. Nhà nào cũng nói: tìm bún không ra mấy ngày nay. Chúng con xin cảm ơn Cha nhiều nhiều nhiều.

Chẳng gì bằng tình nghĩa yêu thương. Con chỉ xin quý anh chị em khi nhận được bịch rau thì đọc câu thơ của con ( con nghĩ mãi mới ra ấy)

Tặng cô một túi rau xanh

Xin cô cầu nguyện ơn lành (cho) Ân Nhân.

Sài Gòn nhật ký cách ly
Sài Gòn nhật ký cách ly

Ngày 15/7: SAIGON NHẬT KÝ CÁCH LY 8 - “KIM CƯƠNG” MÙA DỊCH

Ai cũng biết mùa dịch này gạo và mì tôm không thiếu, cái thiếu nhất là cái bình thường nhất và rẻ rề đó là rau. Nếu người ta nói “gạo châu củi quế” thì chắc hẳn mùa dịch này tại Việt Nam phải gọi rau là “kim cương”.

Hôm nay chúng tôi đến "chợ đầu mối cha Phú Hạnh" thì được cha Joseph Lê tặng cho 6 bao chanh và 20 ký đậu bắp. Có chanh bây giờ được coi như là “đại gia”.

Và một tình huống bất ngờ khác xảy đến khi tôi gọi điện thoại mua cá khô, thì chị Ninh Minh Nguyệt lại cho 100 ký rau muống.

Thế là chiều hôm nay các sơ lại mang rau ra cổng Tu viện, loáng một cái rau và chanh bay nhanh không tì vết !!!! Các sơ gọi là hôm nay nhà mình "đánh úp". Vì mấy hôm trước rau được mang ra cổng vào buổi sáng, hôm nay rau mang ra buổi chiều, chẳng bao giờ có thông báo, ấy mà nhoáng một cái chỉ còn cái bàn và rổ đựng chanh !!!!

Không còn nói “đắt hàng như tôm tươi” nữa mà bây giờ phải nói đắt hàng như kim cương.

Sài Gòn nhật ký cách ly
Sài Gòn nhật ký cách ly

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng bảy 2021, 17:41