1624860082678.jpg

Các giám mục Canada và các lãnh đạo Người Bản địa nước này sẽ gặp ĐTC vào tháng 12

Ngày 29/6/2021, Hội đồng giám mục Canada cho biết các phái đoàn của một nhóm “nhỏ” các giám mục Canada, cùng với các nhà lãnh đạo của Indigenous First Nations, Inuit và Métis, sẽ được lên chương trình gặp Đức Thánh Cha tại Vatican từ ngày 17 đến 20/12 năm nay, “để thúc đẩy các cuộc gặp gỡ đối thoại có ý nghĩa và chữa lành”.

Hồng Thủy - Vatican News

Các cộng đồng First Nations là những Người Bản địa sống ở phía nam vùng Bắc Cực thuộc Canada ngày nay, trong khi những người Inuit cư trú ở vùng Bắc Cực. Các cộng đồng Métis chia sẻ cả di sản của Người Bản địa và Châu Âu.

Tinh thần cởi mở của Đức Thánh Cha

Các giám mục Canada cho biết Đức Thánh Cha mời từng nhóm phái đoàn Người Bản địa đến với những cuộc gặp riêng biệt. Các giám mục ca ngợi “tinh thần cởi mở của Đức Thánh Cha”.

Tất cả các phái đoàn sẽ gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha vào ngày 20/12. Họ gồm những Người Bản địa cao niên, những người còn sống của các trường nội trú, người trẻ, và một nhóm nhỏ các giám mục và các lãnh đạo Người Bản địa.

Trong thông cáo, Hội đồng giám mục Canada viết: “Đức Thánh Cha Phanxicô cam kết hết lòng lắng nghe trực tiếp từ Người Bản địa, bày tỏ sự gần gũi chân thành của ngài, giải quyết tác động của quá trình thuộc địa hóa và vai trò của Giáo hội trong hệ thống trường nội trú, với hy vọng trả lời cho những đau khổ của Người Bản địa và những tác động liên tục của thương tích liên thế hệ”.

Các giám mục chân thành hy vọng rằng những cuộc gặp gỡ sắp tới này sẽ dẫn đến một tương lai hòa bình và hòa hợp được chia sẻ giữa Người Bản địa và Giáo hội Công giáo ở Canada.

Cuộc gặp gỡ được chuẩn bị từ lâu

Việc chuẩn bị cho chuyến thăm Vatican của đại diện các dân tộc bản địa đã được Hội đồng giám mục Canada thông báo vào ngày 10/6. Vào dịp đó, các giám mục giải thích rằng chuyến thăm đã được chuẩn bị "trong hơn hai năm", nhưng nó đã bị đình chỉ do đại dịch Covid-19. Giờ đây, thông báo của các giám mục có một giá trị hơn nữa, dựa trên các sự kiện thời sự gần đây: giữa cuối tháng 5 và tháng 6, hai vụ tìm thấy hài cốt của rất nhiều học sinh trường nội trú đã diễn ra. Trường hợp đầu tiên liên quan đến hài cốt của 215 học sinh của "Trường nội trú thổ dân ở Kamloops", hoạt động từ cuối thế kỷ 19 đến cuối những năm 1960, trong khi sự việc thứ hai là liên quan đến 715 ngôi mộ vô danh được tìm thấy gần "Trường Nội trú Marieval Indian”.

Việc phát hiện các hài cốt đã khiến các nhà lãnh đạo của Đại hội đồng của người Bản địa và Hội đồng quốc gia Métis lên kế hoạch đến Vatican, cùng với Hội đồng Giám mục Công giáo Canada (CCCB), để yêu cầu Đức Giáo hoàng chính thức xin lỗi về vai trò của Giáo hội trong hệ thống trường nội trú.

Phản ứng của Giáo hội về việc phát hiện các hài cốt

Vào buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 6/6/2021, Đức Thánh Cha đã bày tỏ “sự cảm thông” về việc phát hiện hài cốt của trẻ em; ngài thúc giục hàn gắn và hòa giải, đồng thời kêu gọi “xa tránh mô hình thuộc địa”.

Các giám mục Canada, bao gồm các giám mục của Alberta vào năm 2014 và mới đây là các tổng giám mục của Vancouver và Ottawa, đã xin lỗi về vai trò của Giáo hội trong hệ thống trường nội trú.

Trong những ngày gần đây đã xảy ra các vụ tấn công đốt phá bốn nhà thờ Công giáo nằm ở tỉnh British Columbia, trong lãnh thổ của các cộng đồng bản địa. Các nhà điều tra đang điều tra để tìm hiểu xem liệu các vụ tấn công có liên quan đến việc phát hiện ra hài cốt của người bản địa hay không. (CNA 29/06/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng sáu 2021, 12:38