Ngọn nến Bác ái đêm Vọng Giáng sinh 2019 ở Ba Lan Ngọn nến Bác ái đêm Vọng Giáng sinh 2019 ở Ba Lan 

Các “nhà truyền giáo kể chuyện” của Ba Lan gây quỹ cho trẻ em Maasai

Năm nay, những “nhà truyền giáo kể chuyện”, một nhóm tình nguyện viên hát những bài hát Giáng sinh truyền thống trên đường phố và tại các gia đình Ba Lan, sẽ dành số tiền quyên góp được đễ hỗ trợ giúp đỡ cho trẻ em người Maasai, sống giữa Kenya và Tanzania.

Hồng Thủy - Vatican News

Từ gần 30 năm nay, nhóm các “nhà truyền giáo kể chuyện” tổ chức các cuộc lạc quyên hàng năm và dành số tiền thu được bằng cách hát các bài Giáng sinh truyền thống cho những mục đích khác nhau.

Hoạt động của họ được hướng dẫn bởi Trung tâm Giáo hoàng Truyền giáo. Hoạt động bắt nguồn từ truyền thống ca hát phổ biến, nhưng vào đầu những năm 1990, các tình nguyện viên của Hiệp hội Nhi đồng Truyền giáo đã thêm mục đích truyền giáo vào truyền thống này: mang tin vui Chúa Giê-su giáng sinh và đồng thời hỗ trợ các bạn đồng lứa của họ ở những nơi khác nhau trên thế giới.

Do đó, trong gần 30 năm qua, hàng trăm ngàn trẻ em từ khắp các giáo phận của Ba Lan, cùng với gia đình các em, các nhà giáo dục, giáo viên và linh hoạt viên, đã dành thời gian và tài năng của họ để chuẩn bị trang phục, trang trí, các ngôi sao và các bài hát Giáng sinh trong các cộng đồng của họ. Họ hát trong trường học, giáo xứ, bệnh viện, viện dưỡng lão và những nhà riêng mở rộng cửa đón tiếp họ.

Dự án năm nay dành riêng cho trẻ em Maasai, một dân tộc bán du mục của các chiến binh châu Phi. Ngay từ nhỏ, người Maasai đã biết cách chăm sóc động vật và lấy mật ong, nhưng rất nhiều người không biết đọc hoặc viết. Người Maasai nói tiếng Maa, trong khi ở Tanzania, ngôn ngữ chính thức là tiếng Swahili và tiếng Anh. Học những ngôn ngữ này là một thách thức lớn đối với người Maasai, và các lớp học ở trường quá đông đúc.

Hơn nữa, những đứa trẻ này thường không được chăm sóc y tế: những đứa trẻ sinh ra bị dị tật hoặc bệnh tật bị coi là “khác biệt” và thường phải trả giá cho sự khác biệt này bằng mạng sống. Họ cũng cần giếng nước để trẻ em có nước sạch. Các em thường bị bệnh do thiếu vệ sinh.

Năm nay, do đại dịch, các “nhà truyền giáo kể chuyện” sẽ khó tiếp cận các nhà hảo tâm của họ, nhưng họ cũng sẽ tìm những cách khác nhau để gây quỹ ủng hộ trẻ em Maasai, ví dụ như thông qua cuộc lạc quyên trực tuyến “Giúp những trẻ em Maasai”.

Năm ngoái, các “nhà truyền giáo kể chuyện” đã thu được hơn 300.000 euro giúp cho trẻ em Amazon. (CSR_9158_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng mười hai 2020, 11:49