2020.10.11 Padre Julio Renato Lancellotti, missionario in Brasile, citato da Papa Francesco all'Angelus del 11 ottobre 2020. Da più di trent'anni, padre Julio si dedica ai poveri che vivono per le strade di San Paolo. 2020.10.11 Padre Julio Renato Lancellotti, missionario in Brasile, citato da Papa Francesco all'Angelus del 11 ottobre 2020. Da più di trent'anni, padre Julio si dedica ai poveri che vivono per le strade di San Paolo. 

Cha Julio phục vụ những người nghèo trên đường phố Brazil

Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 11/10, Đức Thánh Cha có kể việc tối hôm trước ngài gọi điện cho một linh mục người Ý đã dành cả tuổi trẻ để phục vụ những người nghèo ở Brazil như một nhà truyền giáo. Đó là cha Julio Renato Lancellotti.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Đức Thánh Cha đã gọi cha Julio là người đã “đốt đời mình với người nghèo”. Vị linh mục cao tuổi người Ý này đã phục vụ hơn 30 năm tại Brazil. Cha đã viết một lá thư cho Đức Thánh Cha vào cuối tháng 9 và kể về sứ vụ của ngài với những người nghèo ở Brazil.

Trong những dòng thư ngắn, cha Julio đã cho thấy những nỗi khốn khổ hằng ngày mà cha cùng chia sẻ với những người sống sót trên đường phố Sao Paolo, Brazil. Một thảm kịch nghiêm trọng do Covid gây ra, kết hợp với sự tàn khố của tình trạng nghèo đói triền miên, tạo nên những hình thức bạo lực không thể tưởng tượng được. Cha Julio kể với Đức Thánh Cha về sự ngạc nhiên của ngài khi thấy cuộc khủng hoảng sức khoẻ nghiêm trọng đã trở thành nguyên nhân gây nên một sự tấn công lớn hơn vào phẩm giá con người ở Brazil.

Cùng với bức thư, cha Julio còn gởi những hình ảnh để nói lên những sự thật mà cha đang kể, về những thách đố của một giáo xứ nhỏ đang phải chống chọi với virus, về cuộc đấu tranh của những người nghèo để có được những phương tiện tối thiểu để bảo vệ sức khoẻ, nơi những hoàn cảnh mà khoảng cách xã hội là điều không thể, thiếu thức ăn và không có nước sạch để tắm giặt. Tuy nhiên, cha Julio đảm bảo rằng những người này sẽ không bị bỏ rơi.

Bức thư của cha Julio kết thúc với việc xin phép lành của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã gọi điện cho ngài và đã nói trong buổi đọc Kinh Truyền Tin rằng: vị linh mục này đang sống “tuổi già của mình trong bình an. Đây là Giáo hội Mẹ chúng ta và vị linh mục này là sứ giả của Chúa đi đến các ngả đường.” (CSR_7424_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng mười 2020, 19:03