Sydney Sydney  

Giáng sinh nói với chúng ta: mỗi người cao quý

Hôm thứ Hai, 23/12, trong Sứ điệp Giáng sinh gửi cho các tín hữu, Đức cha Anthony Fisher, TGM Sydney nhấn mạnh: “Giáng sinh nói với chúng ta rằng: tất cả chúng ta đều cao quý, đều được yêu thương, không thể thay thế”.

Ngọc Yến - Vatican

Đức TGM còn bảy tỏ trong Sứ điệp: “Biến cố Giáng sinh của Hài Nhi Giêsu mạc khải Thiên Chúa yêu thương con người vô biên, muốn trở nên một người trong chúng ta, vì lợi ích chúng ta. Đây là tin vui, tin mà các Kitô hữu không bao giờ mệt mõi kể lại. Đây là điều truyền cảm hứng cho những điều tốt đẹp được thực hiện trong các gia đình, nơi các giáo xứ, trường học, bệnh viện, trong sứ vụ”.

Trong Sứ điệp Đức cha Anthony Fisher nhắc đến các vụ hỏa hoạn đã tàn phá nước Úc trong thời gian qua: “Tin Mừng truyền cảm hứng cho những nỗ lực của chúng ta hổ trợ nông dân và tất cả những ai bị ảnh hưởng do hạn hán; động viên lính cứu hỏa can đảm và nâng đỡ những người đang làm việc cho thảm họa này. Thực vậy, Chúa Giêsu Hài Đồng quan tâm đến mọi nhu cầu của con người và Ngài đã đến vì mỗi người”.

Đức TGM cũng nhắc nhớ mọi người không quên đến “vụ thảm sát những trẻ thơ vô tội” thời Hêrôđê mà ngày nay vẫn còn tiếp tục: “Chúng ta hãy nghĩ đến các trẻ em vô tội không được sinh ra, đặc biệt sau việc hợp pháp hóa phá thai ở New South Wales, những người tàn tật, những người vô tội bị áp bức, các Kitô hữu bị bách hại và những người xin tị nạn, những người già vô tội và những người bị đe dọa do cái chết êm dịu”.

Kết thúc Sứ điệp, Đức TGM viết: “Đứng trước những điều tiêu cực này, Giáng sinh trao cho chúng ta một chọn lựa: hoặc trở thành Hêrôđê, hoặc như các thiên thần và mục đồng mang vinh quang Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình trên mặt đất. Tất cả để tỏ ra rằng mỗi người đều có giá trị”. (CSR_7789_2019)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng mười hai 2019, 14:13