Cửa hẹp Cửa hẹp 

Suy Niệm (CN XXI năm C): Con đường hẹp dẫn đến Nước Trời

Bài giảng của Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP., trên Vatican News Tiếng Việt cho Chúa Nhật XXI thường niên, năm C.

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Audio

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

---

Suy niệm

Trong cuộc sống, chung quanh ta đầy điều nghịch lý.

Thật vậy, ai cũng muốn mình thành công, nhưng ít ai dám chấp nhận thất bại; đừng quên rằng, thất bại là mẹ của thành công.

Ai cũng nghĩ càng học nhiều mình càng thông thái, nhưng thật ra, càng học lại thấy mình càng dốt, bao nhiêu chuyện mình chẳng biết gì!

Ai cũng ham sống, sợ chết, nhưng cuối cùng những kẻ càng sợ chết, thì cơ hội sống lại chẳng được bao nhiêu.

Ai cũng ham muốn mình trở nên giàu có, nhưng một khi giàu có rồi, lòng ham muốn ấy cũng chẳng được lấp đầy; ôi con người thật đáng thương, tội nghiệp!...

Một chuỗi những điều nghịch lý tương tự như thế vẫn tồn tại trong cuộc đời này, tồn tại trong chính bản thân mỗi người chúng ta. Và điều nghịch lý lớn nhất, hôm nay Tin Mừng nói với chúng ta: Đừng tưởng con đường thênh thang sẽ dẫn đến sự sống, đó là con đường hư vong; con đường hẹp mới dẫn đến Nước Trời!

Nhưng con đường hẹp hôm nay Chúa muốn mỗi người chúng ta bước đi là con đường nào? Tin Mừng gợi cho chúng ta những nẻo đường cụ thể:

-        Đó là con đường lên Giêrusalem, con đường thập giá. Đức Giêsu đã đi con đường này và đã đạt đến vinh quang.

-        Đó là con đường ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tin Mừng, vì Chúa Giêsu, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

-        Đó là con đường trung tín của đời sống hôn nhân, tình yêu phu phụ trở nên dấu chỉ rạng ngời diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh.

-        Đó là con đường từ bỏ của những người sống đời thánh hiến, những người muốn họa lại nơi mình lối sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục của Chúa Kitô.

Tóm lại, đó là những con đường hẹp của Tin Mừng, con đường thập giá, con đường của việc chấp nhận chết đi, của sự tín trung, của sự khước từ... Tiếc thay, ai cũng muốn đi con đường rộng, con đường thênh thang..., ít ai muốn bước vào cửa hẹp. Bên cạnh đó, có những người đã bước vào cửa hẹp, nhưng lại không can trường bước tiếp, vì nẻo đường phía trước nắng gió, quanh co, gồ ghề, sỏi đá ... làm họ thối chí, nản lòng; hoặc sau đôi lần quỵ ngã, đôi đầu gối rướm máu, họ chỉ muốn dừng chân bên bóng mát dọc đường, đánh mất nhuệ khí, đánh mất tình yêu của thuở ban đầu và bỏ dở cuộc phiêu lưu.

Thế nhưng, như ông bà ta vẫn nói: “Nếu thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai!” Thật vậy, cuộc chiến đấu nào mà chẳng có gian nan và đau khổ. Nhưng gian nan càng nhiều, cuộc chiến càng cam go, chiến thắng càng vẻ vang. Ðể được thế, người chiến sĩ phải chiến đấu cách anh dũng, dám hy sinh, dám giao tranh để dành phần thắng. “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.

Thực ra, đó mới chỉ là vinh quang trần gian. Nhưng vinh qua trần gian thì có đáng gì! Cũng chỉ là phù vân, cũng chỉ như vó câu ngang cửa sổ, có đó rồi mất đó. Cuộc chiến vì vinh quang Nước Trời mới là điều hệ trọng, vinh quang Vương Quốc mới là vinh quang rạng ngời vĩnh của Thiên Chúa chiếu tỏa trên những tôi tớ trung thành.

Xin cho mỗi chúng ta can đảm bước đi trên con đường hẹp của Tin Mừng, hầu có được hạnh phúc Nước Trời như đồng lương cuối ngày, như vinh quang rạng ngời dành cho người chiến thắng mà Thiên Chúa sẽ quảng đại trao ban. Amen

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng tám 2019, 12:28