morocco-vatican-pope-religion-1554021847296.jpg

Trung tâm chăm sóc chữa lành vết thương cho người dân ở Temara, Marốc của các Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn

Tại Temara, sơ Gloria, sơ Magdalena và sơ Maria được gọi đơn giản là rhibat: theo tiếng Ả Rập có nghĩa là "các nữ tu của Chúa". Một tên gọi trìu mến mà các Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn nhận được qua nhiều năm hiện diện khiêm tốn và kín đáo bên cạnh người nghèo ở Marốc.

Ngọc Yến - Vatican

Temara ít được biết đến, nó là một thị trấn cách thủ đô Rabat 20 km, có khoảng 300.000 cư dân. Nhưng rồi nó trở nên nổi tiếng nhờ chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô vào ngày 31/03/2019.

Chăm sóc người nghèo

Tại vùng ngoại ô này ba nữ tu người Tây Ban Nha chăm sóc những người Marốc bị thiệt thòi nhất. Các sơ phục vụ tại "Trung tâm nông thôn des service sociaux", chuyên điều trị vết bỏng cho trẻ em và người lớn, một tai nạn rất thường xảy ra ở khu vực này vì người dân thường đốt lửa trên mặt đất, nấu ăn bên ngoài ngôi nhà. Nhưng trung tâm này cũng là nơi để chữa lành vết thương tâm hồn, các sơ hỗ trợ cho bệnh nhân có vấn đề về tâm thần và thần kinh, trong đó 70 phần trăm là trẻ vị thành niên.

Trung tâm là một nơi gọn gàng và ngăn nắp. Ngay nơi cửa vào, bên phải có một sân chơi trẻ em đầy màu sắc. Những ngôi nhà nơi diễn ra các hoạt động khác nhau có màu trắng và xanh, khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Không khí trong lành, mặc dù bên ngoài người dân Temara sống trong điều kiện rất bấp bênh. Bên trong có một lớp học cho 150 trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, nơi đây các em có các bữa ăn miễn phí. Các gia đình có nhu cầu và các bà mẹ có em bé nhận được sữa, tã và thực phẩm.

Có các khóa học tiếng Ả Rập và xưởng may cho 70 phụ nữ. Ở đây nạn mù chữ phổ biến đến mức nhiều người thậm chí không biết cách tính phần còn lại khi mua sắm ở chợ. Có rất nhiều người thất nghiệp, người dân cố gắng kiếm được một ít tiền mỗi ngày bằng cách bán rau ở chợ, công việc thương mại không chính thức hoặc các công việc nhỏ trong xây dựng. Mức lương vì không có hợp đồng chính thức rất ít. Vì lý do này, nhiều người trẻ mơ đến Tây Ban Nha và Châu Âu.

Điều kiện sống của người dân ở đây rất khổ sở. Sơ Gloria, bề trên, người đến đây từ những năm 90 cho biết:«Nhiều người bị bỏng nặng và không có phương tiện để tự chữa lành. Mỗi ngày có khoảng 20 người bị bỏng đến xin điều trị. Nếu họ bị bỏng nghiêm trọng, chúng tôi sẽ gửi họ đến bệnh viện, nếu không các y tá của chúng tôi sẽ làm điều đó».

Chung sống an bình với người Hồi giáo

Công việc do ba nữ tu hướng dẫn là một mẫu gương cho việc chung sống hòa bình giữa Kitô hữu và Hồi giáo ở vùng đất Hồi giáo, một cuộc sống được đặt nền tảng trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Sơ Maria kể nhiều giai thoại về cuộc sống bình yên và tình bạn với người dân địa phương. Người Marốc nhận ra lòng quảng đại của các nữ tu không có mục đích nào khác ngoài việc chăm sóc giúp đỡ người dân. Và họ cảm thấy được đón nhận, được che chở, được giúp đỡ, được tôn trọng. Họ nói với các sơ: “Chúng tôi biết rằng các sơ làm điều đó vì Chúa, vì Allah. Chúng tôi biết các sơ đã được thánh hiến, chúng tôi coi các sơ như là bạn và chị em của chúng tôi».

Chính bà Meriem, một y tá Hồi giáo, mẹ của một cô con gái và bà của ba đứa cháu. Bà đã làm việc tại trung tâm trong nhiều năm. Bà mô tả nó như một gia đình, bà được các nữ tu tôn trọng trong việc thực hành đạo của mình. Bà nói “Chúng tôi cầu nguyện cùng một Thiên Chúa, chúng tôi có cùng các giá trị và chúng tôi có thể chung sống hòa bình. Vì lý do này, Tôi rất vui khi gặp Đức Giáo hoàng. Đối với tôi, Ngài như một vị ngôn sứ: Tôi biết ĐTC là người có thẩm quyền quan trọng nhất đối với người Công giáo và tôi xem ĐTC ngang hàng với tiên tri của chúng tôi".

Sơ Phụ trách cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô hoàn toàn có tính cách cá nhân. Tại trung tâm của Temara, Đức Thánh Cha được đón tiếp với vòng tay rộng mở và giản dị. Không có bài phát biểu chính thức, chính quyền cũng không có mặt. Trên thực tế, việc chuẩn bị cho sự chào đón nồng nhiệt bao gồm: 150 trẻ em hát một bài hát chào mừng bằng tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. Rồi Giáo hoàng gặp bệnh nhân tâm thần, những người bị bỏng, các bà mẹ. Chuyến thăm của ĐTC sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với trung tâm này.

Các sơ không thể tin được trung tâm của các sơ được Đức Thánh cha viếng thăm, nó như một giấc mơ. Sơ Magdalena giải thích: “Chúng tôi sống rất kín đáo, hòa nhập tốt với xã hội nhưng không ai chú ý đến chúng tôi. Chúng tôi là Kitô hữu duy nhất trong khu vực này. Dường như không thể đối với chúng tôi rằng Giáo hoàng có thể đến thăm chúng tôi!”.
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng sáu 2019, 11:49