Croce, crocifisso Croce, crocifisso 

Một linh mục Thụy sĩ gốc Ba Lan mừng 80 năm linh mục

Hôm 25/06 vừa qua, cha Josef Pospiech 103 tuổi đã mừng 80 năm ngày thụ phong linh mục.

Hồng Thủy - Vatican

Cha Pospiech sinh năm 1915 tại Ba Lan và đã sống suốt thế kỷ 20 với những biến động của nó. Năm 1934, Pospiech theo học tại Đại học Jagiellonia nổi tiếng ở Krakow, và đậu thạc sĩ Thần học luân lý. Năm 1939, anh được thụ phong linh mục và làm cha xứ. Sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, cha Pospiech nhập ngũ vào năm 1941. Là một người lính lo về ý tế, cha đã chữa trị cho những người bị thương, thông báo cho các gia đình cái chết của thân nhân của họ. Và dù cho bị cấm, ngài đã ban các bí tích cuối cùng cho những người hấp hối.

Khi chiến tranh kết thúc, cha Pospiech trở thành người vô gia cư và bị ảnh hưởng thể lý vì những năm chiến tranh, nhưng vẫn không đánh mất đức tin. Ngài được điều trị tại vùng Ruhr và các bác sĩ ở đây khuyên ngài nên ở lại vùng miền núi Thụy Sĩ. Năm 1953, cha chuyển đến Arossa và làm cha xứ ở Kloten. Năm 1971, cha bị nhồi máu cơ tim nên không làm cha sở nữa nhưng chỉ làm tuyên úy bệnh viện ở Brigue.

Từ năm 1976, cha Pospiech chính thức nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục công việc mục vụ tại các nơi cha cư trú. Cha cũng thường xuyên giảng trong các khóa tĩnh tâm tại Flüeli-Ranft. Vào năm 2015, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của cha, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban tước đức ông cho cha. Hiện nay cha sống tại Paulusheim ở Visp. Tuy sức khỏe thể lý giảm sút, cha vẫn giữ một đầu óc sắc bén.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng sáu 2019, 15:04