Tìm kiếm

Đường ray xe lửa, nơi hoạt động mục vụ của cha Giuseppe Pesce Đường ray xe lửa, nơi hoạt động mục vụ của cha Giuseppe Pesce  

Mục vụ cho công nhân đường sắt của cha Giuseppe Pesce

Cha Giuseppe, tu sĩ dòng Phanxicô được mọi người biết đến là người bạn của công nhân đường sắt, du khách và người nghèo. Một mục tử nhân lành theo gương Thầy Chí Thánh sống giữa người dân, giữa những tiếng ồn ào.

Ngọc Yến - Vatican

Sứ vụ nơi đường ray

Cha Giuseppe sống sứ vụ của mình nơi các đường ray hoặc trong nhà nguyện của nhà ga Porta Nuova ở Torino, Italy. Người dân ở đây cho biết cha không bao giờ từ chối những người đến với cha để xưng tội, xin chúc lành, hoặc chào hỏi, một lời khuyên tinh thần. Cha Giuseppe xác tín rằng cha ở đây trong y phục của "giáo sĩ nhà ga" đại diện cho "dấu chỉ của Chúa ở khắp mọi nơi và tỏ cho thấy rằng bất cứ nơi nào Thiên Chúa cũng có thể trao ban lòng thương xót của Ngài».

Cha Giuseppe Pesce, sinh năm 1930. Khi nhận bài sai từ Vị chủ chăn của Giáo phận Torino đến đây, tại nhà ga; coi sóc một nhà thờ nhỏ, bị bỏ rơi, nằm ở cuối đường xe lửa số 20, cha vui vẻ nhận lời ra đi với một ước nguyện đơn sơ là cố gắng đem Chúa đến một nơi đầy tiếng ồn ào. Cha tự hào nói: “Một nơi tuyệt đẹp đầy tính lịch sử, đây chính là nơi tôi cố gắng mang Lời Chúa và làm cho tiếng nói của Ngài vang lên giữa muôn vàn tiếng ồn».

Thánh lễ cho tất cả

Trong số các tín hữu của cha ngoài các công nhân còn có những người vô gia cư và khách hàng của các cửa hàng nhà ga. Năm nay lần đầu tiên tu sĩ dòng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ Phục sinh cho những người đi đường sắt và khách du lịch trong phòng chờ của hoàng gia.

Trong Thánh lễ, tại phần cầu nguyện của các tín hữu, những người khách mặc dù chỉ tham dự một lần họ cũng được mời gọi xướng lên những ước nguyện của mình. Chính cha hướng dẫn họ cầu nguyện một cách chân thành với Chúa với những người tham dự thánh lễ mà hầu như tất cả đều là những người xa lạ. Thánh lễ thật đúng là nơi, là thời gian để mọi người quy tụ lại, trở thành một gia đình của Thiên Chúa.

Cha cho biết thách thức của cha là ở đây mãi mãi với thừa tác vụ đặc biệt: mở cửa, mở lòng cho tất cả. Nhờ vào sự hỗ trợ của ban quản lý nhà ga cha không gặp khó khăn trong việc tổ chức các nghi thức phụng vụ, các buổi cầu nguyện cho những người làm việc và khách du lịch. Cha giải thích: "Tôi phải nói rằng tôi được ban quản lý tôn trọng. Vì vậy, không có sự thiên vị ý thức hệ đối với tất cả mọi sự đại diện cho thánh thiêng. Họ đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu của tôi".

Một trong những điều cha đã thực hiện được đó là vào mỗi Chúa nhật, từ loa phát thanh của nhà ga cha mời gọi mọi người tới tham dự thánh lễ. Dần dần những công nhân đường sắt ý thức được rằng việc cần phải dành ưu tiên thời gian cho việc tham dự thánh lễ chứ không chỉ dành thời gian cho công việc, và họ không còn tính toán so đo thời gian cho việc tham dự thánh lễ.

Với những việc làm tận tụy trên, trong những năm qua cha Giuseppe trở thành người bạn tri kỷ của những người thợ máy. Cha luôn gần gũi với họ trong những sự kiện vui cũng như những biến cố buồn như cử hành thánh lễ an táng cho họ.

Mỗi sáng cha Giuseppe rời tu viện thánh Bernardino đến nhà ga cầu nguyện, sau đó cử hành thánh lễ. Nhờ sự hiện diện của cha mà trên các toa tàu, nơi văn phòng của các kiểm soát viên tất cả được chúc lành. Các vị khách chỉ dừng lại một thời gian nhưng nếu họ đã được gặp cha nơi nhà nguyện hoặc trên đường ray, nơi phòng chờ đều cảm nhận được sự bình an trong hành trình của họ, cảm thấy được Thiên Chúa chúc lành và đồng hành.
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng năm 2019, 10:08